CON GÁI TRƯƠNG BÁ CHI VÀ CẢNH HỐI HỌC VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHA
Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao về sinh nhật tuổi 18 của Tạ Chấn Hiên, con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Trong dịp đặc biệt này, netizen nhận thấy Tạ Đình Phong vắng mặt hoàn toàn, không gửi tin nhắn chúc mừng hay tham dự. Điều này khiến công chúng đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của người cha, đặc biệt sau những lời mỉa mai của Trương Bá Chi, rằng “Bọn trẻ cần cha chứ không phải một tờ chi phiếu”.
Tạ Đình Phong đã phản ứng bằng việc chia sẻ hình ảnh cũ, chẳng hạn như khoảnh khắc anh chơi lego cùng con suốt sáu tiếng trong dịp Tết hay tự tay làm bánh kem nhân dịp sinh nhật của Tạ Chấn Nam. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, những hình ảnh này không thể che đậy thực trạng anh ít tham gia vào các cột mốc quan trọng của con cái, như lễ tốt nghiệp, trận chung kết bóng rổ hay các cuộc kiểm tra y tế. Trong khi đó, anh lại hăng hái tham gia các hoạt động của con gái riêng Vương Phi, khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về sự công bằng trong việc chăm sóc các con.
Câu chuyện càng trở nên phức tạp khi nhắc đến tình trạng của bé Tạ Chấn Hiên. Năm 2023, khi bé mắc sốt cao 40 độ, Trương Bá Chi đã một mình đưa con tới cấp cứu trong khi Tạ Đình Phong bị bắt gặp hẹn hò cùng Vương Phi tại nhà hàng Michelin. Thời gian chung sống giữa anh và các con còn lại cũng rất ít, chưa đầy 3 tháng trong vòng năm năm. Theo các nhà tâm lý học, bé Tạ Chấn Hiên từng mắc chứng lo âu và phải dùng thuốc để điều trị mất ngủ vì thiếu vắng người cha.
Chính lời mỉa mai của Trương Bá Chi về việc “bọn trẻ cần cha, không phải tờ chi phiếu” đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. Trong các cuộc phỏng vấn, Tạ Đình Phong từng thừa nhận mình còn trẻ con, dùng công việc để trốn tránh trách nhiệm gia đình. Thực tế, trước khi ly hôn, anh chỉ xuất hiện 19 lần ở nhà chung trong hai năm, khiến nhiều người nghi ngờ về mức độ quan tâm của anh đối với các con.
Dù vậy, Tạ Đình Phong có thể thể hiện tình cảm thông qua những hành động riêng tư. Năm 2018, anh đưa các con đi chơi tuyết ở Nhật Bản, hoặc trong các sự kiện, truyền thông còn bắt gặp khoảnh khắc ba cha con vui vẻ bên nhau. Ngoài ra, anh còn chi số tiền lớn lên tới hơn 3.100 tỷ đồng để lập quỹ riêng cho hai con trai, đồng thời sẽ để lại cổ phần của tập đoàn Phong Vị như một tài sản thừa kế.
Tuy nhiên, người trong giới cho rằng, tình cảm của gia đình họ Tạ thường được thể hiện qua những món quà xa xỉ. Ông Tạ Hiền, bố của Tạ Đình Phong, từng tặng con cháu đồng hồ giá trị và bình sứ quý hiếm. Gia đình cũng dành nhiều tiền để mua nhà, như bà Địch Ba Lạp, mẹ của Tạ Đình Phong, từng chi 40 triệu HKD để mua siêu biệt thự cho con gái và cháu nội, như một cách thể hiện sự quan tâm và xin lỗi về những thiếu hụt trong việc chăm sóc các con của họ.
Nhiều ý kiến cho rằng, trong gia đình này, tình cảm thường chỉ được thể hiện qua vật chất, khiến cho trách nhiệm người cha bị xem nhẹ và chuyển tải qua những món quà đắt giá. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ và trách nhiệm làm cha của Tạ Đình Phong vẫn còn nhiều tranh cãi, và câu chuyện về cách thể hiện tình phụ tử của anh vẫn là đề tài nóng bỏng của dư luận.