Cháy lớn thiêu rụi gần như toàn bộ kho hàng tại nhà máy Bata cũ ở Zlin, Cộng hòa Séc
Một vụ hỏa hoạn lớn đã gây thiệt hại nặng nề tại một nhà kho cũ của nhà máy Bata ở Zlin, Cộng hòa Séc, khiến khoảng 70.000 đôi giày và các mặt hàng quần áo trị giá lên đến 178 tỷ đồng bị thiêu rụi. Vụ cháy xảy ra vào sáng ngày 9/7, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại về tài sản và gợi lại ký ức về một biểu tượng lịch sử của ngành công nghiệp giày dép tại khu vực này.
Đám cháy bắt đầu trên tầng chín của tòa nhà 11 tầng trước 6 giờ 30 sáng. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường nhanh chóng, cho biết không ai bị thương trong sự cố này, nhưng đám cháy vẫn không thể kiểm soát trong nhiều giờ đồng hồ và phần lớn cấu trúc của tòa nhà tiếp tục có khả năng sụp đổ.
Nhà kho này từng được công ty giày dép Vasky của Séc sử dụng làm nơi lưu trữ sản phẩm. Theo người sáng lập Vasky, Vaclav Stanek, thiệt hại của công ty là vô cùng lớn, gần như toàn bộ sản phẩm trong kho đã bị mất. Ông cho biết đây là tổn thất lớn nhất kể từ khi Vasky bắt đầu hoạt động vào năm 2016, và trên mạng xã hội, ông chia sẻ rằng: “Chúng tôi đã mất gần như mọi thứ và đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong lịch sử của công ty. Đau xót và khó khăn vô cùng.”
Giá trị của số hàng bị thiêu rụi ước tính vào khoảng 178 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng cho biết đám cháy đã lan rộng qua ba tầng của tòa nhà, và có thể sẽ cần phá dỡ phần cấu trúc bị hư hại nếu nó không tự sụp đổ. Dù phải đối mặt với tổn thất nặng nề, ông Stanek đảm bảo rằng Vasky vẫn tiếp tục hoạt động và sẽ duy trì sản xuất tại các cơ sở gần Zlin và tại Slovakia.
Tòa nhà bị cháy là một phần của khu phức hợp nhà máy Bata lịch sử, nơi những ngày đầu thành lập từ năm 1894 của doanh nhân Tomas Bata vẫn còn in đậm trong ký ức. Sau khi ông qua đời trong một vụ tai nạn máy bay năm 1932, doanh nghiệp của Bata tiếp tục mở rộng dưới sự hướng dẫn của anh trai ông, Jan Antonin Bata, người sau đó chuyển sang Brazil trong Thế chiến II. Sau năm 1948, nhà máy bị quốc hữu hóa và đổi tên thành Svit. Đến sau năm 1989, nơi đây đã bị đóng cửa và chuyển đổi mục đích thành các khu văn phòng, doanh nghiệp và bảo tàng.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, nhưng rõ ràng đây là một mất mát lớn đối với di sản công nghiệp và nền kinh tế địa phương. Dù thiệt hại về vật chất rất nặng nề, ông Stanek khẳng định rằng con người, kỹ năng và ý chí phục hồi vẫn còn nguyên vẹn để Vasky có thể bắt đầu lại.