BÉ GÁI CHỐT SỨC GỌI CỨU TRONG LÚC CHỐT CHẶT ĐIỆU, MẠNH MẼ TRÁI NGƯỢC, NHƯNG PHÉP MÀU ĐÃ KHÔNG ĐỔI THƯỜNG TRƯỚC BIỂN TÍNH KHẮC NGHỊCH.

Ngày 11.7, chúng tôi trở lại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung, Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ đuối nước đau lòng khiến 5 bé gái tử vong để tìm hiểu thực tế và cập nhật diễn biến mới nhất.
NÓI LÊN NỖI ĐAU: 5 BÉ GÁI TỬ VONG VÌ ĐUỐI NƯỚC Ở LÂM ĐỒNG

Câu chuyện thương tâm bắt đầu từ sáng ngày 10.7, khi ông Nguyễn Xuân Long, tổ trưởng Tổ an ninh bon Đắk Prí, xã Nâm Nung, kể lại giây phút giải cứu đầu tiên. Ông Long chia sẻ: khoảng 10 giờ sáng, ông nhận được tin nhóm nữ sinh bị đuối nước tại hồ Đắk Pok. Vội vã tới nơi, ông lao xuống nước để tìm kiếm các nạn nhân, mặc dù gặp nhiều chướng ngại do lòng hồ có nhiều hố sâu, gốc cây ngổn ngang. Ông Long cho biết đã vớt được hai cháu bé còn những người khác cũng được đưa lên nhưng tất cả đều đã tử vong. Ông mô tả, nơi các em gặp nạn là một hố sâu khoảng 2 mét, cách bờ hồ chừng 8 mét.

Trong câu chuyện của mình, ông Long nhấn mạnh mực nước ở hồ Đắk Pok rất nguy hiểm, vì từng xảy ra nhiều vụ đuối nước trước đó. Chính quyền địa phương đã dựng biển cảnh báo rõ ràng, cấm bơi lội tại khu vực này để phòng tránh tai nạn.

Các em đều là học sinh cùng độ tuổi, cùng trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung. Đặc biệt, đều là học sinh lớp 6, chuẩn bị bước vào năm học mới tại Trường THCS Nâm N’đir. Trong số các bé, cháu Đ.T.K.L. – người chứng kiến vụ việc, đã kể lại sự kiện một cách rợn người. Cháu L. kể: vào khoảng 9 giờ sáng, nhóm bạn của cháu xuống đập nước Đắk Pok để chơi. Có 5 bé biết bơi đã xuống hồ tắm, riêng cháu cùng hai bạn khác vì không biết bơi nên đứng trên bờ. Sau khoảng 10 phút, cháu nhìn thấy các bạn vùng vẫy kêu cứu rồi chìm dần xuống nước. Cháu cùng hai người lớn trên bờ hoảng loạn chạy đi kêu cứu, nhưng không thể cứu được các em”.

Cháu L. xúc động kể lại: “Cháu thấy các bạn kêu cứu nhưng không làm gì được vì không biết bơi. Cháu đã cố gắng hết sức chạy thật nhanh đi tìm người lớn, rồi chạy xuống chỉ vị trí các bạn đang gặp nạn. Khi có người tới, thì tất cả các bạn đã tử vong rồi”.

Chính quyền địa phương đã tới hỏi thăm, động viên các gia đình và hỗ trợ một phần kinh phí để lo hậu sự cho 5 bé gái xấu số. Phó chủ tịch UBND xã Nâm Nung, ông Trần Quang Hòa, nhấn mạnh rằng: “Trước dịp nghỉ hè, chúng tôi đã phối hợp với các đoàn thể, công an, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về phòng chống đuối nước, đặc biệt là tuyên truyền trong các trường học và cộng đồng dân cư”.

Ông Hòa còn nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp cảnh báo, tuyên truyền nhằm hạn chế tối đa các vụ đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ em”.

Liên quan đến vụ việc thương tâm này, thông tin được biết, sáng 10.7, một nhóm gồm 8 em học sinh, đều 11 tuổi và là học sinh Trường THCS Nâm N’đir, đã rủ nhau đi chơi tại hồ Đắk Pok. Khi tới nơi, có 3 bé đứng trên bờ còn 5 bé xuống tắm, nhưng đều gặp nạn. Trong số các nạn nhân, có các em Đ.M.T, L.T.Y.C, B.M.T, L.T.N và B.T.N.Y, tất cả đều sinh sống trong thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung.

Trong hoàn cảnh đó, những chia sẻ và hành động của người lớn, của chính quyền địa phương, trở thành nguồn động viên lớn đối với các gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, câu chuyện đau lòng này lại càng nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em ở những khu vực có nguy cơ, như hồ Đắk Pok, nơi đã từng chứng kiến nhiều vụ việc thương tâm trước đó.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *