TP.HCM TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH MIỄN PHÍ MƯỢN SÁCH GIÁO KHOA GÓP PHẦN GIẢM GÁNH NỀN GIÁO DỤC HÈN MẠNH
Từ năm học mới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai chính sách miễn phí mượn sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Chương trình này dự kiến sẽ mở rộng dần theo lộ trình và hoàn chỉnh vào năm 2029, nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho các thế hệ học sinh. Đặc biệt, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và dân tộc thiểu số sẽ được hưởng chính sách cấp miễn phí hoàn toàn sách giáo khoa thay vì chỉ mượn như các lớp còn lại.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hương (30 tuổi, ngụ P.Xóm Chiếu) chia sẻ rằng hiện nay, mỗi bộ sách giáo khoa có giá từ 200.000 đến 300.000 đồng. Việc thành phố miễn phí cho mượn và hướng dẫn dùng chung sách sẽ giúp các gia đình tiết kiệm khá lớn chi phí hàng năm. Chị Hương cho biết, nhà chị có hai con cách nhau hai tuổi, trước kia, do sách phải đổi liên tục vì giáo trình thay đổi, nên nhiều lần gia đình thất thoát các bộ sách cũ, gây lãng phí. Chính sách mới giúp tận dụng lại sách cũ cho các năm học sau, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh.
Chị Đỗ Thị Ngọc Hân (33 tuổi, ngụ P.Vườn Lài) cũng bày tỏ sự vui mừng khi biết về chính sách này. Trước đây, chị phải vất vả đi mua sách ở nhiều cửa hàng để đủ bộ cho con vào lớp 6, vì tình trạng khan hiếm và thiếu các loại sách cần thiết. Giờ đây, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì không còn phải lo lắng tìm mua sách từng nơi nữa.
Chị Trần Thị Thu Thảo (35 tuổi, ngụ P.Bình Phú), mẹ của hai học sinh lớp 6 và lớp 9, chia sẻ rằng mỗi năm gia đình phải chi gần cả triệu đồng để mua sách cho hai con học ở các trường khác nhau, vì các trường đều sử dụng bộ sách riêng biệt. Chính sách mới hứa hẹn sẽ thay đổi thói quen mua sắm và giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các phụ huynh, giúp họ yên tâm hơn trong việc chuẩn bị cho năm học mới.
Đối với cộng đồng dân tộc thiểu số sống tại TP.HCM, việc cấp miễn phí sách giáo khoa góp phần thắt chặt sự tiếp cận giáo dục bình đẳng, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính quyền đối với các nhóm dân tộc thiểu số. Chị Aixah (36 tuổi, người Chăm), mẹ của bốn con đang học từ mầm non đến lớp 12, cho biết dù kinh tế gia đình khá eo hẹp, việc được miễn phí sách giúp giảm khoản chi tiêu đáng kể. Chị nói: “Việc được hỗ trợ SGK miễn phí giúp gia đình tôi giảm áp lực tài chính, có thêm điều kiện lo các khoản khác cho con.”
Chị Sity Phahimah (36 tuổi), có hai con đang đi học gần nhà chị Aixah, cũng thể hiện rõ niềm vui. Ngoài học phí, mỗi tháng gia đình chị phải chi hơn 900.000 đồng cho con nhỏ và hơn 500.000 đồng cho con lớn để trả các khoản phí sinh hoạt, bán trú, dịch vụ tại trường. Việc miễn phí sách giáo khoa giúp chị tiết kiệm được một khoản tiền cố định, giúp gia đình duy trì cuộc sống ổn định hơn. Chị mong rằng trong tương lai, nhà nước tiếp tục mở rộng các chương trình học bổng cũng như hỗ trợ để các học sinh nghèo khó có thể theo đuổi con đường học vấn một cách dễ dàng hơn.
Trong cộng đồng các bạn trẻ, chị Quảng Thị Thanh Thúy (23 tuổi, người Chăm) chia sẻ rằng, dù chưa có con đi học, chị đặc biệt tự hào khi chứng kiến thành phố quan tâm đến các cháu học sinh dân tộc thiểu số. “Chính sách này thể hiện sự nhân văn và tạo động lực lớn cho các em học sinh có cơ hội tiếp cận giáo dục tốt hơn,” chị Thúy nói.