NỖI ĐAU THẮM THIẾT BÙA KẾT TẤT CẢ NHƯNG GẦN NHƯ KHÔNG KHOÁI, PHÚ BÌNH CHUỖI NGHỊN CỦA NGƯỜI Ở TRONG VÙNG ĐẤY.

4 ĐÁM TANG ĐỒNG LOẠT TRÊN MỘT CON PHỐ SAU VỤ TAI NẠN THƯƠNG TÂM TẠI THÁI NGUYÊN

Không khí tang thương bao trùm một con phố nhỏ tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, sau vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra rạng sáng ngày 17/7 trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Chỉ trong buổi sáng, đã có tới 4 đám tang được tổ chức liên tiếp, khiến cả khu phố chìm trong nỗi đau vô hạn.

Tiếng khóc nghẹn, những âm thanh não nề vang vọng khắp không gian, thể hiện nỗi mất mát quá lớn của những gia đình nơi đây. Trong số các nạn nhân có tới 3 em nhỏ đang còn tuổi đến trường, làm tăng thêm nỗi xót xa, thương tiếc của cộng đồng.

Thầy cô giáo, bạn bè cùng người dân trong tổ dân phố đã có mặt từ sớm, thắp nén hương tiễn biệt các em nhỏ đã mất, nhiều người không giấu được xúc động, đứng lặng trước di ảnh của các học sinh còn dang dở ước mơ. Phía ngoài sân, các gia đình, người thân cùng những người dân địa phương phụ giúp dựng rạp và chuẩn bị hậu sự, thể hiện tình cảm đoàn kết trong lúc đau thương.

Theo thông tin từ người dân địa phương, nhóm hành khách trên xe là những gia đình quen biết nhau, cùng thuê trọn gói chuyến du lịch. Trong khu phố, có tới 9 gia đình tham gia chuyến đi này. Sau vụ tai nạn, 4 gia đình phải tổ chức tang lễ cùng lúc, gây xôn xao và đau lòng lớn.

Một người hàng xóm nghẹn giọng kể lại: “Theo dự kiến, đoàn sẽ trở về vào ngày hôm sau, nhưng do có người vừa qua đời trong phố, mọi người quyết định rời đi sớm hơn để kịp viếng tang. Chúng tôi cứ thúc giục lái xe đi nhanh, không ngờ chuyện xảy ra vào khoảng 2 giờ đêm… Nếu không, sáng nay đoàn đã về đến nơi rồi.”

Thông tin từ người dân cho biết chiếc xe được thuê trọn gói phục vụ chuyến đi. Tuy nhiên, sau vụ việc, có nhiều thông tin cho thấy tài xế có biểu hiện mệt mỏi, buồn ngủ trước thời điểm xảy ra tai nạn, song nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ về các nạn nhân nhỏ tuổi, một người thân trong gia đình nghẹn ngào: “Trong đoàn có 32 người, đã có 4 người tử vong tại chỗ. Đó là các cháu nhỏ, thương các cháu lắm… Cháu em mới 14 tuổi, còn cháu bên kia 15 tuổi, một cháu 17, và một người nữa tôi không nhớ rõ tuổi. Các cháu đều đang đi học, ngoan và học giỏi.”

Nỗi đau càng nhân lên khi nhiều người thân của các nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện, chưa thể về nhà lo hậu sự. Một người họ hàng cho biết: “Ông bà nội của cháu cũng gặp nạn, giờ chưa thể về để đưa cháu đi an táng… Toàn các cháu đang là học sinh, ngoan ngoãn.”

Bà Dương Thị Thùy, người dân xã Phú Bình, chia sẻ trong xúc động: Trong chuyến đi có 4 người tử vong, gồm 3 cháu nhỏ và một người chú hơn 53 tuổi. “Các cháu đều học giỏi, ngoan ngoãn, là niềm tự hào của gia đình. Thương các cháu quá…”, bà Thùy nói.

Tối 17/7, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã đến thăm viếng các em nhỏ, thể hiện sự tiếc thương sâu sắc với những mất mát quá lớn. Những hình ảnh gặp gỡ, chia sẻ của họ làm xao xuyến lòng người.

Trong số các nạn nhân, có 3 cháu nhỏ gồm Nguyễn Thị Ph. A. (sinh năm 2013), Lê Minh T. (sinh năm 2010) và Nguyễn Trà M. (sinh năm 2012), cùng ông Dương Đình H. (sinh năm 1972). Các người thân đang nỗ lực điều trị các vết thương nặng, với hy vọng có thể hồi phục trở về.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h20 sáng ngày 17/7, xe khách giường nằm biển kiểm soát 20C-117.XX, do Nguyễn Văn B. điều khiển, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ theo hướng Hà Nội. Khi đến Km197+900, xe bỗng lao sang phải, tông đổ dải hộ lan rồi rơi xuống đường gom từ độ cao 3,5 đến 4,2 mét. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong tại hiện trường, một người tử vong sau đó tại bệnh viện, và 28 người khác bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện như Nông Nghiệp, Thường Tín, Việt Đức.

Kết quả khám xét ban đầu cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn hay ma túy. Đồng thời, qua xác minh, các nạn nhân tử vong đều cùng tổ dân phố Hòa Bình, xã Phú Bình, gồm Nguyễn Trà M., sinh năm 2012; Dương Đình H., sinh năm 1972; Lê Minh T., sinh năm 2010; Nguyễn Thị Ph. A., sinh năm 2013. Các nạn nhân còn lại bị thương nặng đang tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện lớn.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *