CẢNH TAN HOANG SAU LŨ QUÉT: NHIỀU NGƯỜI DÂN MƯỜNG THAN PHẢI CHOÁNG ĐẨY KHÓ KHĂN
Tại tỉnh Lai Châu, chiều 18.7, lực lượng chức năng đã tăng cường các chốt kiểm soát nhằm hạn chế phương tiện ra vào tuyến đường dẫn vào xã Mường Than và xã Than Uyên. Hành động này nhằm giảm thiểu nguy cơ sạt lở các sườn đồi ven đường vẫn còn trong tình trạng đe dọa cao do mưa lớn kéo dài gây lũ quét.
Tại bản Đội 11, xã Mường Than, cảnh tượng trước đây yên bình giờ đã biến thành đống đổ nát sau trận lũ kinh hoàng. Những hình ảnh đoàn cứu trợ đang tích cực đến giúp đỡ người dân bị cô lập và khắc phục hậu quả thiên tai. Người dân sống trong khu vực gần đó mô tả sự bất lực trước thiên nhiên, nhất là bà Lò Thị Nguyên (53 tuổi): “Biết lũ đến nhưng chúng tôi không thể làm gì ngoài việc chứng kiến cảnh nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Giờ không còn gì, không biết sống tiếp ra sao nữa.”
Các sườn đồi dọc tuyến đường vào xã hiện vẫn còn nguy hiểm, nhiều điểm có dấu hiệu sạt lở rõ rệt, làm cho việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn. Một số hộ dân đã được chính quyền địa phương vận động di dời tới nơi an toàn để đảm bảo tính mạng.
Cảnh tượng tan hoang hiện rõ nét qua những hình ảnh đổ nát, nhà cửa bị cuốn trôi không còn dấu vết, các dòng lũ còn kéo theo gỗ, đá gây khó khăn trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả, trong đó đơn vị điện lực đang cố gắng phục hồi các đường dây điện bị hư hỏng để ổn định sinh hoạt của người dân.
Những câu chuyện đau lòng, ánh mắt thất thần của người dân thể hiện rõ nỗi mất mát không gì bù đắp nổi sau thiên tai. Trong đó, bà Nguyên buồn rầu chia sẻ: “Nhà chị tôi đã bị lũ cuốn trôi hết, giờ chẳng còn gì. Chúng tôi chỉ biết chờ đợi sự hỗ trợ từ chính quyền và cộng đồng để vượt qua khó khăn này.”