TÌM KIẾM NỖ LỰC, NỖI ĐAU XÁC ĐẲNG: NAM DU KHÁCH MẤT TÍCH TRONG RỪNG CÚC PHƯƠNG ĐƯỢC TÌM THẤY TỬ VONG
Chiều 19.8, UBND xã Cúc Phương (Ninh Bình) xác nhận lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của anh N.Q.M (33 tuổi, ngụ Hải Phòng) tại vị trí cách cửa động Sơn Cung khoảng 500 mét. Các cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê an táng.
Trước đó, như thông tin đã đưa, anh N.Q.M đã tới Vườn quốc gia Cúc Phương để tham quan, khám phá và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống – một điểm nghỉ nằm xa trung tâm hành chính của Vườn khoảng 20 km, khu vực này không có sóng điện thoại.
Đến sáng 14.8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm, cách khu vực Bống khoảng 3 km. Trên hành trình, anh đã tiến vào khu vực động Sơn Cung, cách nơi nghỉ khoảng 2 km. Sau đó, anh M. mất tích.
Ngày 14.8, các du khách tham quan động Sơn Cung phát hiện chiếc ba lô của anh M., bên trong có điện thoại và giấy tờ tùy thân, đã báo cho lực lượng kiểm lâm của Vườn quốc gia Cúc Phương. Từ đó, các đơn vị liên quan bắt đầu tìm kiếm, nhưng do thời tiết mưa liên tục trong những ngày qua đã gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.
Gia đình và chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình nhằm truy tìm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên, các nỗ lực vẫn chưa thể đem lại kết quả khả quan trong thời điểm này.
Thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình xác nhận, tuyến du lịch tự khám phá mà anh M. lựa chọn đã được cấp phép đầy đủ thủ tục theo quy định, phù hợp với các quy định an toàn cho khách tham quan.
Chuyến đi của anh M., dù đã đi đến điểm cuối trong sự tiếp xúc của tự nhiên và con người, đã để lại trong lòng đông đảo người dân sự tiếc thương và cảm xúc sâu sắc về sự mất mát này.