KHÁM PHÁ NHỮNG GIÂY PHÚT ĐẶC BIỆT KHI CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ HOÀNG HẬU CÙNG ĐAM ĐÓNG CHO CHÙA TRẤN QUỐC trong chuyến thăm cấp cao!

HẬU VỆ GIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA VIỆT NAM VÀ BHUTAN TẠI CHÙA TRẤN QUỐC

Trong không khí mát lành, dưới trời mưa phùn đầu thu, sự kiện đón tiếp hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck tại chùa Trấn Quốc diễn ra trang trọng và ấm cúng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách và các cán bộ công tác văn hóa.

Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có mặt tại cổng chùa, cùng với nhiều người dân nô nức vẫy tay chào đón, thể hiện sự hiếu khách và lòng mến mộ dành cho khách quốc tế danh dự. Sự kiện thu hút nhiều hình ảnh lưu niệm và những khoảnh khắc xúc động khi hai phái đoàn cùng nhau bước vào khu vực thăm quan, khám phá lịch sử lâu đời của chùa Trấn Quốc.

Trong khuôn viên cổ kính của ngôi chùa có lịch sử gần 1.500 năm, lãnh đạo Ban tổ chức đã đón tiếp các khách quý. Hòa thượng Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa, đã giới thiệu về kiến trúc hòa quyện giữa nét cổ kính và uy nghiêm, cùng truyền tải câu chuyện về cây bồ đề đặc biệt nằm chính giữa sân chùa, được chiết từ cội bồ đề linh thiêng của Đức Phật tại Bodhgaya, từng được Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad tặng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 15 phút, các đại biểu thể hiện sự xúc động và trân trọng khi nghe những chia sẻ về giá trị lịch sử, văn hóa của chùa và ý nghĩa của các vật phẩm tặng kèm, trong đó có lá bồ đề chế tác nghệ thuật cùng các tràng hạt đặc biệt. Trụ trì chùa đã gửi tặng phu nhân Chủ tịch nước và hoàng hậu Bhutan các vật phẩm mang đậm giá trị tâm linh, thể hiện mong muốn mở rộng giao lưu, hợp tác văn hóa giữa hai đất nước.

Hoàng hậu Bhutan chia sẻ sự vinh dự khi được đến thăm chùa Trấn Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ đón tiếp các trụ trì và tăng ni Việt Nam sang thăm Bhutan trong tương lai gần. Bà gửi tặng chùa một bức tranh vẽ tay về Phật cùng các sản phẩm hương thủ công đặc trưng của đất nước mình. Đồng thời, bà nhấn mạnh, dù cách xa về địa lý, văn hóa nhưng Việt Nam và Bhutan đều chung niềm tin vào Phật giáo, hướng tới hòa bình, trí tuệ và lòng bao dung.

Buổi lễ cầu nguyện theo nghi thức truyền thống của Phật giáo Việt Nam đã diễn ra trang nghiêm trong chính điện chùa, để lại những ấn tượng khó phai trong lòng khách tham dự. Sau buổi lễ, hai khách mời đã chụp hình lưu niệm bên cây bồ đề, một biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo, và cùng vẫy tay chào đón du khách đến tham quan, thể hiện sự thân thiện, mở lòng của đất nước Việt Nam trong việc tiếp đón các đại diện quốc tế đến từ vùng đất Phật giáo quốc tế.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *