LỄ TANG ĐẦY XÓT XA NGÀY VỤT ĐI ĐÁNG NHỚ
Một buổi lễ tang xúc động đã diễn ra vào sáng ngày 18/7 tại nhà thờ chính St. Petri, Hamburg, để tiễn đưa hai anh em song sinh người Việt qua đời trong vụ tai nạn thương tâm. Buổi lễ được tổ chức bằng hai thứ tiếng Việt – Đức nhằm thể hiện tình cảm và sự trân quý của cộng đồng dành cho các nạn nhân.
Trong ngày trọng đại này, người bạn thân thiết của hai bạn trẻ – Brian – đã bước lên bục và đọc bức thư gửi hai anh em. Anh chia sẻ niềm tiếc thương sâu sắc: “Gửi Minh, mình đã cầu nguyện với Chúa và Người nói rằng sự xuất hiện của cậu đã giúp bầu trời rực sáng, như cách cậu vẫn làm khi còn tại thế. Gửi Quang, cảm ơn vì sự ấm áp và tình cảm cậu dành cho mình. Gặp được hai cậu là may mắn chỉ đến một lần trong đời. Các cậu còn nhiều dự định, cứ nghĩ chúng ta còn có thật nhiều thời gian bên nhau…”
Anh tiếp tục bày tỏ nỗi đau xé lòng khi hai người bạn thân xuôi tay: “Thật đau xót biết bao khi hai cậu nay không còn đây nữa. Nhưng mình thật lòng cảm ơn vì đã có cơ hội gặp gỡ hai cậu.”
Trong khung cảnh thấm đẫm cảm xúc, những ca khúc ý nghĩa như “Morning has broken” của Cat Stevens và “My Heart Will Go On” của Céline Dion đã được mọi người ngân nga, tượng trưng cho ký ức và tình cảm thiêng liêng dành cho các nạn nhân. Các khách viếng thăm, gồm cả người Việt lẫn người Đức, không kìm nén được nước mắt trước sự mất mát quá lớn này.
Anne Schuhmann, một giáo viên tại trường dạy nghề ở Altona, chia sẻ: “Với sự thân thiện, ấm áp và chân thành, hai em luôn mang lại niềm vui cho cả lớp. Đây thực sự là một mất mát lớn đối với chúng tôi.”
Phòng khám nơi hai anh em đang thực tập, do bác sĩ Christina Essers điều hành, cũng bày tỏ cảm xúc: “Hai em là những chàng trai tuyệt vời, được mọi người yêu mến. Thật đau lòng khi mất đi các em, nhưng chúng tôi vẫn biết ơn vì đã từng có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng các em.”
Buổi lễ đã được ghi hình để gia đình hai em ở Việt Nam có thể theo dõi từ xa, do mục sư Jörg Fenske cùng mục sư Duc Cuong Than chủ trì. Tất cả những nỗ lực này nhằm thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ của cộng đồng quốc tế trước nỗi đau chung.
Cập nhật về thi thể của Quang và Minh Nguyễn sau đó đã được Viện Công tố Frankfurt bàn giao để đưa về quê nhà Việt Nam an táng. Gia đình các em đang tích cực tiến hành các thủ tục cần thiết trong thời gian sớm nhất.
Trong bối cảnh đó, cộng đồng đã phát động chiến dịch quyên góp qua nền tảng GoFundMe để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Tính đến ngày 22/7, số tiền quyên góp đã đạt hơn 115.618 euro, tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng.
Vụ tai nạn ngày 6/7 xảy ra khi Quang cùng Minh, vợ sắp cưới của Quang và một người bạn đang trở về sau chuyến dự concert của rapper Kendrick Lamar tại Frankfurt. Khi di chuyển trên xe scooter điện qua trung tâm thành phố, họ bất ngờ bị một chiếc xe Toyota đâm mạnh, dẫn đến cái chết thương tâm cho hai anh em.
Tài xế gây tai nạn ban đầu đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó đã ra đầu thú trong đêm. Nghi phạm 23 tuổi được xác định có thể đã sử dụng khí cười vào thời điểm gây ra vụ việc và bị bắt giữ để tiếp tục điều tra về các cáo buộc ngộ sát, cố ý giết người hoặc gây thương tích nghiêm trọng. Hiện tại, anh này đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.