LŨ QUÉT GÂY RA ÂM THANH GIỐNG TIẾNG NỔ MÌN, CẢNH BÁO NGUY CƠ TÁC ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG
Ngày 3.8, tại bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, Điện Biên), cảnh tượng đổ nát sau trận lũ quét sáng sớm khiến người dân không khỏi bàng hoàng. Dòng suối Háng Pu Si vẫn còn ngổn ngang bùn đất, cây cối đổ gãy sau thiên tai dữ dội xảy ra vào đêm 1.8, làm 3 người thiệt mạng hoặc mất tích, hàng chục ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi.
Trưởng bản Mùa A Thi kể lại khoảnh khắc sinh tử khi chuẩn bị sơ tán dân trong đêm mưa lớn. Anh cho biết, sau khi nhận được tin báo về sạt lở, anh đã chủ động liên lạc với người thân và vận động dân cư di chuyển đến nơi an toàn. Dù gặp sự phản đối từ một số người già, anh vẫn kiên trì vận động, mất gần một giờ để mọi người rời khỏi vị trí nguy hiểm.
Trong đêm mưa, anh phải bỏ lại phương tiện giữa đường, chạy bộ hơn 1,4 km qua địa hình trơn trượt để đến đúng điểm tập trung dân cư. Tại đây, anh tổ chức phân nhóm di chuyển thành từng cụm nhỏ, cách nhau 4-5 mét nhằm giảm thiểu nguy cơ trong trường hợp sạt lở xảy ra đột ngột. Lúc rời đi, đất đá ập xuống và lũ quét tràn về với âm thanh như tiếng nổ mìn, tạo nên cảnh tượng hết sức hoang tàn.
Dù cảnh báo tính mạng và tài sản của người dân đã chịu thiệt hại nặng nề, anh Mùa A Thi vẫn giữ vững quyết tâm. Ông cho biết, tất cả tài sản của người dân đã trôi hết, chỉ còn lại bộ quần áo trên người sau trận lũ. Anh tâm sự: “Dù khổ, dù khó thì tôi vẫn phải giúp dân đến nơi an toàn. Nếu không đi, sẽ phụ lòng tin của bà con”.
Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 31.7, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Điện Biên, với 10 người chết, 7 người bị thương, 325 căn nhà bị hư hỏng và nhiều tài sản khác bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính lên tới khoảng 500 tỷ đồng, nhấn mạnh mức độ tàn phá nghiêm trọng của trận lũ quét này.