Một đoạn di chúc bất ngờ hé lộ bí mật dài 30 năm trong cuộc hôn nhân của người đàn ông Nhật Bản, chia rẽ gia đình và thu hút sự chú ý của dư luận
BAN TỔ CHỨC CUỘC SỐNG THẬT-KHÁC BIỆT: KHỐI TÀI SẢN 2 TỶ YÊN ĐƯỢC CHUYỂN HẾT CHO CON TRAI
Theo truyền thông tài chính Nhật Bản, ông Masami, 51 tuổi, vừa trải qua nỗi sốc lớn khi người cha đột ngột qua đời vì suy tim ở tuổi 75. Trong lễ cúng 49 ngày, gia đình ông bất ngờ nhận được bản di chúc công chứng xác nhận toàn bộ tài sản trị giá khoảng 2 tỷ yên (tương đương 34 tỷ đồng) thuộc về người con trai duy nhất, trong khi người vợ không nhận được bất kỳ phần thừa kế nào, kể cả quyền sở hữu căn nhà hiện tại.
Trong phần ghi chú của di chúc, ông Masamitsu, người cha, đã tiết lộ bí mật suốt 30 năm về mối quan hệ với vợ mình. Ông cáo buộc bà Hayashi, gia đình địa chủ giàu có, đã ngoại tình từ cách đây 30 năm và sử dụng tiền công ty cho mục đích cá nhân. Ông đã âm thầm giữ lại bằng chứng như hóa đơn, hình ảnh, hồ sơ tài chính để chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý trong tương lai.
Chuyện bắt đầu khi ông Masamitsu còn sống. Là giám đốc một công ty bất động sản nổi tiếng địa phương, ông sở hữu cổ phần, bất động sản và tiền gửi ngân hàng với tổng giá trị ước tính 2 tỷ yên, cùng khoản lương hưu khoảng 200.000 yên mỗi tháng. Trong khi đó, bà Hayashi xuất thân từ gia đình địa chủ nhiều đất đai và cổ phần, sống trong cuộc hôn nhân được cho là ổn định và sung túc.
Tuy nhiên, mọi thứ rẽ sang một hướng mới sau lễ cúng 49 ngày của người cha. Kết quả di chúc xác nhận rằng toàn bộ tài sản sẽ thuộc về người con trai, còn vợ ông không được hưởng bất cứ phần nào, kể cả quyền sở hữu căn nhà sinh sống. Ông Masamitsu đã dành nhiều năm để âm thầm phối hợp các hoạt động kinh doanh, tối ưu thuế và tái cấu trúc tài sản nhằm chuyển phần lớn tài sản của gia đình vợ vào doanh nghiệp do ông kiểm soát.
Ông thừa nhận rằng mục tiêu lớn nhất của di chúc là ngăn không cho phần tài sản này rơi vào tay vợ sau khi ông qua đời. Trong khi đó, bà Hayashi ban đầu phản ứng khá sốc, nhưng rồi nhận ra rằng nếu kiện tranh chấp thừa kế, những cáo buộc về ngoại tình, các vấn đề tài chính trong quá khứ có thể bị phơi bày, ảnh hưởng đến danh dự và danh tiếng gia đình.
Sau nhiều đắn đo, bà chọn cách chấp nhận phần thừa kế tối thiểu theo luật định, không tranh cãi thêm. Khi người chồng chấm dứt lương hưu, quyền điều hành doanh nghiệp và phần lớn tài sản cuối cùng đều thuộc về con trai.
Ông Masami chia sẻ rằng, điều làm ông day dứt không phải số tiền thừa kế, mà là hình ảnh cha mình đã sống trong sự chịu đựng, tổn thương suốt 30 năm qua. “Điều khiến tôi rùng mình không phải là số tiền, mà là cách cha đã sống trong sự phản bội đó, vẫn làm tròn vai trò người chồng, rồi mới âm thầm tính toán mọi thứ để bảo vệ gia đình mình cuối cùng,” ông nói.
Vụ việc này tiếp tục gây xôn xao dư luận Nhật Bản, mở ra nhiều tranh luận về quyền thừa kế, giá trị của di chúc, cũng như những bí mật phức tạp trong các mối quan hệ gia đình.