BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MALi TỬ NẠN TRÊN TIẾNG VÌ CUỘC TẤN CÔNG ĐÁNG SÓNG GIO​MAU​HỒI NHIỀU TỈNH, KHIẾN NHIỀU NGƯỜI ĐẶT RA CÂU HỎI VỀ MỨC ĐỘ AN NINH.

Bạo lực lan rộng tại Mali: Một vụ tấn công tự sát khiến nhà chính trị thiệt mạng và các cuộc giao tranh quy mô lớn diễn ra trên khắp khu vực

Chính phủ Mali vừa ra thông cáo báo chí xác nhận một vụ tấn công tự sát tại TP Kati, khi một kẻ cài đặt chất nổ lái xe lao thẳng vào nhà ông Camara. Cuộc xung đột sau đó nhanh chóng diễn ra với các lực lượng an ninh, dẫn đến thương vong nặng nề. Ông Camara thiệt mạng tại bệnh viện sau khi bị thương nặng trong vụ tấn công. Phát ngôn viên chính phủ Mali, Issa Ousmane Coulibaly, cho biết chính quyền sẽ để tang trong hai ngày, đồng thời xác nhận ông cùng vợ thứ hai và hai đứa cháu thiệt mạng trong vụ việc.

Kati, cách thủ đô Bamako khoảng 15 km về phía bắc, hiện là trung tâm của các hoạt động quân sự và an ninh căng thẳng. Đây cũng là căn cứ chính của quân đội Mali, nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội trong những ngày gần đây.

Trong bối cảnh đó, các cuộc tấn công quy mô lớn do các nhóm phiến quân liên kết với al-Qaeda tiến hành đã làm rúng động khu vực. Nhánh của tổ chức khủng bố Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), hợp tác cùng nhóm FLA do người Tuareg dẫn đầu, đã phối hợp thực hiện các đợt tấn công tại nhiều địa phương của Mali hôm 25.4. Nhóm FLA, với mục tiêu giành độc lập cho vùng lãnh thổ Azawad ở miền Bắc, đã kiểm soát một số khu vực chiến trường quan trọng.

Ngày 26.4, ông Coulibaly gửi lời chia buồn tới tất cả các nạn nhân, nhưng chưa tiết lộ con số chính xác các trường hợp tử vong. Trong khi đó, Tổng thống Mali, Assimi Goita, vẫn chưa có phát ngôn chính thức về tình hình. Các khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang trong tình trạng xung đột, đặc biệt tại các thành phố như Krati, Kidal, Gao ở phía Bắc và Sevare ở miền trung. Nhóm FLA tuyên bố đã chiếm giữ các vị trí tại Gao, trong khi lực lượng nổi dậy Tuareg cho biết họ đã đạt thỏa thuận rút quân đội Nga ủng hộ quân chính phủ khỏi Kidal – một thành trì chiến lược hiện đã trở lại kiểm soát của quân đội Mali.

Các cư dân tại Kidal cho biết, theo lời chứng của họ, một đoàn xe quân sự đã rời đi, nhưng tình hình vẫn không rõ ràng. Quân đội Mali đã tái chiếm Kidal vào tháng 11.2023, kết thúc hơn mười năm lực lượng nổi dậy kiểm soát nơi này, nhờ sự hỗ trợ của nhóm bán quân sự Nga.

Xung đột kéo dài hơn một thập niên nhưng các vụ tấn công ngày 25.4 chính là những diễn biến tồi tệ nhất kể từ năm 2020, khi chính quyền quân sự lên nắm quyền. Các nhà phân tích nhận định rằng đây là một trong những chiến dịch phối hợp quy mô lớn của các nhóm nổi dậy nhằm gây áp lực chính quyền. Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn tình trạng bạo lực và khủng bố tại khu vực Sahel. Người phát ngôn của tổ chức này nhấn mạnh: “Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vô cùng lo ngại trước các cuộc tấn công diễn ra trên khắp Mali. Ông lên án hành vi bạo lực này một cách mạnh mẽ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *