LƯỢT CUỐI BẢNG F: NHẬT BẢN ĐỐI ĐẦU THỤY ĐIỂN, HÀ LAN THẮNG DỄ
Nhật Bản đã thể hiện được bản lĩnh qua hai trận đấu đầu tiên
Trong chiến dịch vòng bảng World Cup 2026, cục diện bảng F đang dần rõ ràng khi Hà Lan và Nhật Bản cùng có 4 điểm, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Thụy Điển với 3 điểm vẫn còn cơ hội, còn Tunisia đã chắc chắn bị loại sớm sau hai thất bại liên tiếp. Thậm chí, khả năng có tới ba đội trong bảng cùng lọt vào vòng trong là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tuy nhiên, vì kém hơn về điểm số và hiệu số bàn thắng/bại bằng 0, Thụy Điển đang rơi vào thế bất lợi. Đội bóng Bắc Âu cần phải giành chiến thắng trong trận cuối cùng mới có thể đặt chân vào vòng trong, còn thất bại hoặc hòa sẽ khiến khả năng đi tiếp trở nên khó khăn hơn nhiều, đặc biệt khi so sánh với các đội khác trong các bảng đấu khác.
HLV Graham Potter của Thụy Điển sẽ buộc phải lựa chọn chiến thuật tấn công hợp lý để tìm kiếm bàn thắng. Niềm hy vọng của họ sẽ dựa vào bộ đôi tiền đạo Isak và Gyokeres, những người chơi năng nổ và có tầm hoạt động rộng phía trên hàng công. Tuy nhiên, việc vượt qua hàng phòng ngự vững chắc của Nhật Bản sẽ không dễ dàng, đặc biệt là trước “Samurai xanh” vốn đã thể hiện sự kiên nhẫn và khả năng chờ đợi để trừng phạt sai lầm của đối phương.
Dự đoán, trận đấu quyết định này sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng. Thụy Điển có thể sẽ chơi thận trọng, kiểm soát bóng ở trung tuyến rồi mới tìm cách đưa bóng lên phía trên cho các tiền đạo, đồng thời hạn chế tối đa các sai lầm để tránh bị khai thác.
Trong khi đó, Nhật Bản có khả năng sẽ duy trì phong cách chơi bóng kiên định, giữ vững thế trận chủ động và chờ đợi cơ hội để phản công. Những “chiến binh” của đội bóng châu Á có thể sẽ kiên nhẫn giằng co, chờ đợi đội tuyển Bắc Âu lộ ra điểm yếu để ra đòn quyết định.
Ở trận đấu còn lại, Hà Lan sẽ gặp đội chót bảng Tunisia, đội đã hết cơ hội đi tiếp. Trong trận đấu này, HLV Ronald Koeman dự kiến sẽ xoay vòng lực lượng nhằm giữ chân các cầu thủ, chuẩn bị tốt cho các trận đấu quan trọng hơn phía trước. Trong khi đó, Tunisia với chỉ một bàn thắng ghi được và thủng lưới đến chín lần, sẽ phải chiến đấu vì danh dự dù khả năng lật đổ Hà Lan là không nhiều.