ĐỘI TUYỂN HÀ LAN CHUỐI XÁT MUỐI VÀO NỖI ĐAU CỦA TUNISIA
Hà Lan đã để lại dấu ấn đậm nét trong hai trận đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup, đặc biệt là chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển. Với 4 điểm cùng hiệu số +4 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Ronald Koeman tạm đứng đầu bảng F, trong khi Nhật Bản cũng có cùng thành tích nhưng xếp thứ nhì do kém về số bàn thắng. Thụy Điển đứng ở vị trí thứ ba với 3 điểm, còn Tunisia xếp cuối cùng với 0 điểm và hiệu số -8.
Trong khi đó, Tunisia thể hiện màn trình diễn thảm họa khi để thủng lưới tới 9 bàn sau hai trận đấu đầu tiên, lần lượt thua Thụy Điển 1-5 và Nhật Bản 0-4. Biệt danh “Đại bàng Carthage” từng là biểu tượng của đội tuyển Bắc Phi này đành phải đối mặt với thực tế đầy thất vọng khi bị loại sớm. Thế nhưng, đội bóng đã cố gắng điều chỉnh cán cân nhân sự khi bổ nhiệm HLV Herve Renard thay thế ông Sabri Lamouchi ngay sau thất bại mở màn. Tuy nhiên, sự thay đổi này vẫn chưa giúp Tunisia thoát khỏi tình cảnh khó khăn, và nhiều khả năng họ sẽ phải đón nhận thêm một trận thua đậm trước Hà Lan đang thi đấu hưng phấn.
Hàng công của Tunisia đang gặp vấn đề, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến những kết quả bết bát lại là sự yếu kém trong phòng ngự. Trong ba trận gần nhất, đội bóng châu Phi để lọt lưới tới 14 bàn, liên tiếp nhận thất bại. Trận đấu sắp tới giữa Tunisia và Hà Lan dự kiến sẽ là một màn tấn công mãn nhãn từ phía đại diện châu Âu, với mục tiêu giữ vững vị trí đầu bảng và củng cố hiệu số bàn thắng.
Hà Lan rõ ràng hiểu rõ tầm quan trọng của thắng lợi đậm để cạnh tranh vị trí nhất bảng. Đội tuyển này sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, trong đó Brian Brobbey tiếp tục đảm nhận vai trò trung phong sau cú đúp vào lưới Thụy Điển. Crysencio Summerville, đã thể hiện phong độ ấn tượng ở hai trận đầu, khả năng sẽ thay thế Donyell Malen ở cánh phải, nhờ vào khả năng ghi bàn vượt trội của mình. Bộ ba tiền vệ Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong và Tijjani Reijnders sẽ là xương sống giúp xuyên thủng hàng thủ lùi sâu của Tunisia.
Trận đấu diễn ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 26.6 theo giờ Việt Nam dự kiến sẽ là dịp để Hà Lan thể hiện sức mạnh tấn công, đồng thời khiến đối thủ phải ôm hận. Trong khi đó, Tunisia vẫn còn đối mặt với những bài toán về khả năng dựa trên hàng công nhạt nhòa và hệ thống phòng ngự lỏng lẻo, nguyên nhân chính đẩy họ vào tình cảnh bế tắc tại giải đấu này.
Dự đoán nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, “cơn lốc màu da cam” sẽ tiếp tục giáng một đòn đau đớn lên đoàn quân của HLV Renard bằng chiến thắng đậm, khả năng cao là 4-0, để khẳng định sức mạnh và khơi lại hy vọng cho vòng loại tiếp theo.