CHỒNG CŨ CẦU HÔN LẠI NƠI TUỔI 60: HÀNH TRÌNH ĐƯƠNG ĐẦU ĐẾN TÌNH YÊU BẤT NGỜ
Ở độ tuổi U60 và 61, cặp đôi vẫn giữ được vẻ trẻ trung và sức khỏe rực rỡ, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Vào tháng 11/2025, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính thức thu hút sự chú ý khi công khai tái hợp cùng chồng cũ, Trịnh Hội. Nữ MC tiết lộ rằng cô là người chủ động cầu hôn lại bạn trai kém 5 tuổi khi cả hai cùng chuyến đi tới một hòn đảo ở Thái Lan. Cô chia sẻ trên Facebook: “Đây cũng là nơi… tôi cầu hôn chàng ấy.”
Chia sẻ về lý do tan vỡ trong quá khứ và cơ duyên đưa họ trở lại, Trịnh Hội thẳng thắn cho biết: “Lúc đó chúng tôi còn trẻ, mới lấy vợ, còn nhiều bồng bột. Nhiều suy nghĩ cho là đúng nhưng thực ra không phải. Tôi nghĩ vợ chồng trẻ không nên sống xa nhau. Thời đó, chúng tôi lấy nhau được vài năm thì tôi về Việt Nam làm.”
Khoảng cách địa lý đã khiến tình cảm của họ dần phai nhạt, theo lời chồng cũ của Kỳ Duyên: “Dù cố gắng hết sức nhưng không sống gần nhau thì cũng xa dần. Bạn bè, gia đình đều vậy.”
Anh còn chia sẻ về lý do tái hợp với một chút phần thú vị: “Tôi là fan của chị Duyên, tôi mê chị Duyên. Từ fan trở thành bạn trai rồi thành chồng nhưng chưa bao giờ là bạn đúng nghĩa.”
Dù đã ly hôn, mối quan hệ giữa họ vẫn còn rất gần gũi. Anh vẫn thường xuyên qua lại thăm con, chăm sóc gia đình và giữ mối liên hệ thân thiết với mẹ của Kỳ Duyên. Chính điều này đã giúp tình cảm của họ chuyển từ nghĩa vợ chồng sang nghĩa bạn bè.
Trong những thời khắc khó khăn của Kỳ Duyên khi mẹ mất, cả hai đã cùng nhau chăm sóc, lo hậu sự. Ba năm gắn bó trong giai đoạn đó đã tạo nên một sự thấu hiểu và gắn bó sâu đậm hơn: “Trong thời gian mẹ bị bệnh và qua đời, chúng tôi cùng chia sẻ, làm đám tang, rồi trở thành những người bạn tốt. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy hoặc ‘tình cũ không rủ cũng đến’.”
Chia sẻ về cơ duyên tái hợp, anh cho biết: “Chúng tôi tình cờ gặp lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời điểm đó cũng là yếu tố khiến chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn.” Anh hài hước nói thêm: “Nếu không có đại dịch, chắc chắn chúng tôi không thể trở lại như một cặp vợ chồng thứ hai. Cuộc sống vẫn bận rộn, gặp nhau chỉ để ăn uống rồi lại đi. Nhưng trong đại dịch, các con về ở chung, cả nhà sống cùng nhau lâu ngày, rồi ‘lửa gần rơm’ cũng cháy, theo cách rất tốt.”
Sự trở lại của Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội được nhiều người xem như là minh chứng cho thấy tình yêu có thể quay lại đúng thời điểm, nhất là khi cả hai đã trưởng thành hơn để trân trọng nhau.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965 tại Mỹ, từng theo học piano, thanh nhạc, khiêu vũ và hội họa, tạo nền tảng nghệ thuật sớm. Dù tốt nghiệp ngành luật, cô nhanh chóng bén duyên với nghề dẫn chương trình và trở thành gương mặt quen thuộc của cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong đời tư, cô kết hôn lần đầu vào năm 2004 với Trịnh Hội, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 4 năm rồi tan vỡ. Sau đó, Trịnh Hội lập gia đình mới còn Kỳ Duyên từng công khai mối quan hệ với bạn trai kém 8 tuổi.
Thái độ mở lòng về chuyện tình cảm và việc tái hợp của họ đã tạo nên một câu chuyện cảm động, cho thấy rằng tình yêu và sự trưởng thành có thể mang đến những điều bất ngờ và đẹp đẽ sau nhiều biến cố.