TÓC TIÊN QUAY TRỞ LẠI VỚI MV CẢM XÚC ĐẦY CHÂN THẬT SAU NHIỀU NĂM VẢY VẶN CÙNG ÂM NHẠC ĐIỆN TỬ
Vào chiều 5/6, Tóc Tiên chính thức trở lại sân chơi âm nhạc năm 2026 bằng sự kiện gặp gỡ thân mật cùng truyền thông và người hâm mộ để ra mắt MV Người còn thương em không. Đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm nay, đồng thời đánh dấu sự trở lại sau thời gian tập trung cho các hoạt động riêng tư. Khác với hình ảnh quen thuộc với EDM hay dance-pop, Tóc Tiên lần này lựa chọn thể hiện một bản ballad đậm cảm xúc, thể hiện sự chuyển mình trong hành trình âm nhạc của cô.
Ca khúc Người còn thương em không cũng là sản phẩm đầu tiên sau khi Tóc Tiên công bố ly hôn đầu năm nay. Chuyện tình cảm của cô với Touliver từng nóng bỏng trên mặt báo, đặc biệt khi liên quan đến ca khúc Em của Binz. Vì vậy, khi thông báo về một MV thể hiện cảm xúc buồn, khán giả càng tò mò hơn về mối liên hệ giữa cảm xúc trong âm nhạc và đời tư của nữ ca sĩ.
Người còn thương em không được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn, được coi là một ca khúc “đo ni đóng giày” phù hợp phong cách của Tóc Tiên. Lời bài hát phát triển từ một tứ thơ trong bài thơ Buông của diễn viên, nhà văn Minh Dự, mở ra câu chuyện về những cảm xúc còn sót lại sau khi một mối quan hệ kết thúc. Chia sẻ về quá trình sáng tác, ê-kíp cho biết ca khúc đã trải qua nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh để phù hợp với trạng thái cảm xúc hiện tại của nữ ca sĩ. Thành phẩm cuối cùng là một bản ballad tự sự, trong đó Tóc Tiên thể hiện nội lực qua giọng hát, đồng thời dùng kỹ thuật thanh nhạc tiết chế để dẫn dắt cảm xúc trong từng câu chuyện.
Hình ảnh trong MV mang phong cách điện ảnh, do đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Anh thực hiện, tạo điểm nhấn thị giác nổi bật. Diễn viên Trần Ngọc Vàng đóng vai nam chính, gây chú ý khi lần đầu tiên xuất hiện trong dự án của Tóc Tiên. Dù hơn cô đến 9 tuổi, anh vẫn tự tin thể hiện vai diễn cảm xúc, mang đến câu chuyện quyện cảm đậm nét điện ảnh. Nội dung MV xoay quanh hành trình đi qua các “nhà kính ký ức,” đại diện cho từng giai đoạn tình yêu cũ, nơi các nhân vật lần lượt trả lại ký vật để khép lại quá khứ, xen kẽ những lát cắt hạnh phúc và hiện thực đổ nát.
Trong quá trình thực hiện, ê-kíp đã dành 4 ngày để ghi hình tại nhiều địa điểm, từ các nhà kính ở TP.HCM đến những cảnh quan tuyệt đẹp tại Bình Thuận như đón bình minh trên cung đường ven biển, đồi cát vàng hay khu vực Hòn Rơm. Các chi tiết “easter egg” tinh tế trong MV như chiếc dù đỏ, chiếc giường xám, đèn tinh cầu hay khung ảnh từ các sản phẩm trước của Tóc Tiên góp phần xây dựng thế giới liên kết của dự án.
Không chỉ đơn giản là hình ảnh, MV còn biểu tượng hóa câu chuyện đứt đoạn tình cảm qua các chi tiết như mảnh gương vỡ, chiếc chìa khóa treo đúng vị trí của chữ “còn” trong câu “người còn thương em không,” hay những hình ảnh rời rạc ghép lại, tượng trưng cho những bí ẩn về cảm xúc còn đọng lại. Điểm đặc biệt là màn trình diễn của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng – trong các phân đoạn tình tứ, họ thể hiện sự hòa quyện qua những khoảnh khắc đắm say, liên tiếp các cảnh khóa môi, thể hiện rõ tình cảm mãnh liệt và sự cam kết của hai nhân vật.
So với các sản phẩm trước, đây là lần đầu Tóc Tiên diễn xuất cảnh yêu đắm đuối và thoải mái thể hiện cảm xúc qua các cảnh quay dưới mưa. Với trang phục quyến rũ, vẻ đẹp nóng bỏng, các cảnh “ướt át” càng làm nổi bật thương hiệu nóng bỏng của cô trong suốt nhiều năm qua. Các cảnh hôn và diễn xuất thân mật giữa cô và Trần Ngọc Vàng, từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến những giây phút đầy tiếc nuối, đều được thực hiện với sự chuyên nghiệp, giúp khắc họa rõ nét mối quan hệ phức cảm và sự đứt gãy không thể hàn gắn.
Trong buổi ra mắt, Tóc Tiên tiết lộ việc chọn thể loại ballad cho lần trở lại này xuất phát từ cảm xúc cá nhân chứ không chỉ là chiến lược thị trường. Cô còn chia sẻ rằng quá trình thực hiện MV giống như một dự án điện ảnh, khi cả cô và Trần Ngọc Vàng đều tham gia các buổi workshop để xây dựng câu chuyện và bối cảnh cụ thể cho từng cảnh quay. Trần Ngọc Vàng cho biết anh chủ động đề nghị tham gia dự án khi biết thông tin, cảm kích sự mến mộ đối với đàn chị. Cả hai còn phối hợp ăn ý trong các cảnh quay, đặc biệt là các cảnh yêu đương nồng nhiệt, để tạo ra hình ảnh chân thật nhất có thể.
Trong mắt công chúng, lần này Tóc Tiên gửi gắm thông điệp sâu sắc về cảm xúc đứt quãng, bằng những biểu tượng như chiếc gương vỡ, chiếc chìa khóa, hay những hình ảnh ghép lại để lại những câu hỏi bỏ ngỏ về việc liệu tình yêu còn hay đã thật sự khép lại. Kết hợp cùng những cảnh quay táo bạo, MV Người còn thương em không không chỉ là giai điệu cảm xúc mà còn là một tác phẩm nghệ thuật điện ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ, cho thấy cô đang quay về với những cung bậc cảm xúc thật sự, mềm mại và nữ tính hơn, sau nhiều năm thử nghiệm những phong cách âm nhạc sôi động. Đây chính là minh chứng rõ nét cho cách Tóc Tiên đặt câu chuyện và cảm xúc làm trung tâm trong hành trình sáng tạo của mình trong năm 2026.