CRISTIANO RONALDO RA KHỎI WORLD CUP 2026: KẾT THÚC CHÂN TRỜI VỚI ĐỊNH MỆNH CỦA Một HUYỀN THOẠI
Cristiano Ronaldo chính thức khép lại hành trình tại sân chơi lớn nhất hành tinh sau thất bại 0-1 của tuyển Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha trong trận vòng 1/8 World Cup 2026. Ở tuổi 41, siêu sao này xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh.
Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân Dallas, Ronaldo không giấu nổi cảm xúc khi bật khóc chứng kiến đội tuyển của mình dừng bước bằng bàn thắng muộn của Mikel Merino. Trong cuộc phỏng vấn tại khu vực pha trò, chủ nhân của 5 Quả bóng vàng thừa nhận cảm xúc buồn bã, nhưng anh không hối tiếc về những gì đã cống hiến.
Tôi rất buồn khi phải dừng bước như thế này, nhưng tôi đã nói từ hôm qua rằng mình đã làm tất cả những gì có thể. Tôi ra về với tâm trạng bình thản vì đã cống hiến hết mình. Đó là bóng đá, thắng hay thua đều có lý do riêng. Đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, Ronaldo chia sẻ.
Dù khẳng định đã chia tay giải đấu, Ronaldo chưa đưa ra kế hoạch rõ ràng cho tương lai thi đấu của mình. Anh cho biết cần thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình và chưa muốn đưa ra quyết định khi cảm xúc còn dạt dào. Mọi chuyện sẽ được xem xét sau.
Ronaldo đã tham dự World Cup 2026 lần thứ sáu trong sự nghiệp, sau các kỳ 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Trong suốt hai thập kỷ thi đấu tại giải đấu lớn này, chân sút người Bồ Đào Nha luôn góp mặt nhưng chỉ ghi được 11 bàn thắng sau 27 trận đấu, gồm có 3 bàn tại kỳ này.
Tại vòng bảng, Ronaldo lập cú đúp vào lưới Uzbekistan, trước khi ghi bàn thắng quyết định trong trận vòng 1/16 gặp Croatia. Về mặt thành tích cá nhân, anh vẫn là chân sút vĩ đại nhất của tuyển Bồ Đào Nha với 146 bàn sau 233 trận. Trong sự nghiệp quốc tế, Ronaldo cùng đội tuyển vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League các năm 2019 và 2025.
“Tôi đã cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho Bồ Đào Nha và cùng đội giành ba danh hiệu lớn. Trước thời của tôi, đất nước này chưa từng vô địch giải đấu lớn nào. Chức vô địch Euro 2016 đối với tôi ý nghĩa không kém gì một danh hiệu World Cup. Tôi có thể ngẩng cao đầu vì đã làm hết khả năng của mình. Ngày mai sẽ là một ngày mới và cuộc sống vẫn tiếp tục,” Ronaldo khẳng định.
Trong trận gặp Tây Ban Nha, Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng không thể làm nên điều gì khác biệt. Anh có hai cơ hội trong hiệp một, cả hai đều bị thủ môn Unai Simón cản phá. Khi đội nhà lâm vào khó khăn trong việc triển khai tấn công ở những phút cuối, tiền đạo kỳ cựu gần như bị cô lập trên hàng công trước khi chứng kiến bàn thua quyết định và chính thức chia tay sân chơi danh giá này.