DÂY CHUYỀN KỶ NIỆM LỊCH SỬ: PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ THỊ ÁNH XUÂN VỚI CÙNG LÃNH ĐẠO DÂY ĐẦU TẶNG NGHĨA TRANG DỐC BÀ ĐẮC 235 HÀI CỐT LIỆT SĨ.

Ngày 9.7, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, An Giang) rực rỡ trong không khí trang nghiêm khi diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ. Đây là những anh hùng đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, gồm quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam qua các thời kỳ ở Campuchia và trong nước, do các đội K90, K92, K93 quy tập trong mùa khô 2025 – 2026.

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ THỊ ÁNH XUÂN DỰ LỄ

Trong trang phục trang nghiêm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có mặt tại buổi lễ để chung vui, thành kính tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì nền independence của dân tộc và công cuộc bảo vệ tổ quốc. Cùng dự có thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các bộ ngành, lãnh đạo Quân khu 9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, cùng đông đảo thân nhân và người dân.

Trong không khí trang trọng, các lãnh đạo đã thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng đã ngã xuống, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước. Phó chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân đã thắp hương tại nghĩa trang, thể hiện sự tri ân sâu sắc.

Tinh thần anh hùng trong chiến tranh và ý nghĩa của lễ truy điệu

Trong bài phát biểu, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã ôn lại những chiến công oai hùng và sự hy sinh của các liệt sĩ đã chiến đấu quên mình trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Ông nhấn mạnh rằng những hy sinh ấy mãi là biểu tượng sáng chói của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện tinh thần quốc tế trong sáng và luôn là nguồn cảm hứng, động lực để các thế hệ hôm nay tiếp bước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây không chỉ là hoạt động mang tính chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tri ân, đáp đền những người đã hy sinh vì đất nước. Hoạt động này còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ.

QUY TRÌNH TÌM KIẾM VÀ NGHIÊN CỨU

Các hài cốt này là kết quả của quá trình tìm kiếm, quy tập do các đội K90, K92, K93 thực hiện tại Campuchia và trong nước trong mùa khô 2025 – 2026. Trong đó, họ đã khảo sát, tìm kiếm tại sáu tỉnh của Campuchia gồm Preah Sihanouk, Takeo, Kampong Speu, Kampot, Kep, Kandal và các địa phương trong nước. Trong tổng số 235 hài cốt, có những trường hợp đặc biệt, như hài cốt của liệt sĩ Đặng Văn Dùng sinh năm 1957, hy sinh ngày 16.10.1977, sau gần 49 năm mới được đưa trở về quê nhà để an táng.

Các hoạt động này thể hiện rõ chủ trương duy trì truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước. Theo ông Hồ Văn Mừng, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương, địa phương và lực lượng quân đội để đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt, góp phần làm dịu nỗi đau chiến tranh và giáo dục tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc.

KẾT NỐI TRUYỀN THỐNG VỚI NHIỆM VỤ HIỆN TẠI

Sau phần lễ truy điệu, toàn bộ các hài cốt được di chuyển cẩn thận trong đội hình trang nghiêm, thể hiện sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Tại các vị trí an táng, đại biểu cùng thân nhân đã thực hiện nghi thức đặt đất, dâng hương, dành phút mặc niệm để tiễn đưa các anh hùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đó, có những chiến sĩ như Đặng Văn Dùng, hy sinh ngày 16.10.1977, người đã hy sinh trong chiến tranh và nay được tìm thấy sau gần 50 năm.

Đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của toàn bộ các đơn vị, đặc biệt là các đội quy tập, trong việc tìm kiếm và hồi quy hài cốt liệt sĩ. Những hoạt động này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mà còn thể hiện tấm lòng tri ân và trách nhiệm của toàn xã hội đối với các anh hùng, góp phần củng cố đoàn kết, xây dựng tinh thần yêu nước và hợp tác hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Các đơn vị và thân nhân đều xúc động khi chứng kiến từng phần hài cốt được trở về quê hương, thể hiện sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại. Từng nắm đất, từng nén hương đều mang trong mình ý nghĩa thiêng liêng của sự tri ân vô hạn dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *