HÀNG CHỤC NĂM CHỜ ĐỢI, THƯƠNG BINH ĐẶNG VĂN THANG VẪN MONG ĐỒNG ĐỘI THÂM GẦN HƠN BAO GIỜ HẾT!

NGÀY HỘI TRI ÂN VÀ KẾT NỐI ĐỒNG ĐỘI GẦN GŨI HƠN BAO GIỜ HẾT

Sáng ngày 20.7, tại TP.HCM, hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và thương binh tiếp tục lan tỏa nhiệt huyết và lòng biết ơn khi Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 phối hợp Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026). Buổi gặp mặt không chỉ là dịp nhìn lại những hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh mà còn thể hiện sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng đối với những người đã góp phần giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc.

Ông Đặng Văn Thang, thương binh hạng 2/4 từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, không giấu nổi xúc động khi chia sẻ về những năm tháng chiến đấu gian khổ. Một chân của ông đã để lại nơi chiến trường, trở về quê hương với nhiều thương tật, cuộc sống gặp nhiều thử thách. Tuy nhiên, tinh thần “tàn nhưng không phế” luôn thôi thúc ông vượt qua mọi khó khăn, cần mẫn lao động để ổn định cuộc sống, giữ vững niềm tin vào tương lai. Ông Thang mong mỏi sớm tìm lại đồng đội còn nằm lại nơi đất khách Campuchia, phần nào an ủi những nỗi niềm chưa nguôi ngoai.

Mong mỏi đó cũng chính là nỗi trăn trở của nhiều người lính trở về, nhất là các chiến sĩ còn chưa được quy tập đầy đủ hài cốt. Ông Thang chia sẻ: “Mấy ngày qua tôi theo dõi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt, vui mừng vì những nỗ lực đã giúp đưa nhiều đồng đội về quê nhà. Nhưng còn nhiều chiến sĩ vẫn còn nằm lại nơi đất bạn, tôi hy vọng sớm được đoàn tụ và đưa các anh về yên nghỉ tại quê hương.”

HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH VẪN TIẾP TỤC SỐNG ĐỘNG

Trong suốt thời gian qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM đã thể hiện nghĩa tình qua các hoạt động chăm sóc đời sống và ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Hội phối hợp cùng Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5, các đơn vị thành viên tổ chức nhiều đợt gặp mặt, trao quà, giúp đỡ các thương binh nặng và các gia đình chính sách. Từ năm 2023 đến nay, số tiền hỗ trợ dành cho các hoạt động này đã lên đến hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó riêng hai năm qua, các đơn vị đã đóng góp hơn 2,6 tỷ đồng để thăm hỏi, giúp đỡ thương binh và gia đình liệt sĩ gặp khó khăn.

Ngoài ra, chương trình cũng trọng tâm vào công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ chưa quy tập. Trong hai năm gần đây, hội đã hỗ trợ hơn 200 thông tin về danh tính và bia mộ của các liệt sĩ, phối hợp cất bốc hơn 140 hài cốt về các nghĩa trang hoặc đưa về quê nhà an nghỉ. Trung tướng Lê Thái Bê, Chủ tịch Hội, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cần phải đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới để đưa các anh hùng trở về với gia đình, quê hương.”

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, hội sẽ tiếp tục các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, đồng thời hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của các lực lượng chức năng. Trung tướng Lê Thái Bê nhấn mạnh: “Đây là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim. Mỗi người dân, tổ chức cần đóng góp, chắt chiu từng thông tin để giúp đưa các anh hùng về nhà, làm nên một dòng chảy nghĩa tình không ngừng.”

THÀNH PHỐ VẪN NHIỆT HUYẾT VỚI TRUYỀN THỐNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, khẳng định rằng công tác đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm thiêng liêng của toàn xã hội. Bà lưu ý các cấp, các ngành cần đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho người có công, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, bà cũng ghi nhận những đóng góp của các đơn vị, đặc biệt là Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM, trong việc duy trì các hoạt động nghĩa tình, góp phần tiếp nối dòng chảy ‘nghĩa tình’ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Bà Tuyết nhấn mạnh: “Những thương binh, những người đàn ông mang tinh thần ‘tàn nhưng không phế’ đã trở thành tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Chúng ta cần tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững đạo lý uống nước nhớ nguồn để xây dựng một TP.HCM ngày càng văn minh, nghĩa tình.”

Tổng thể, hoạt động tri ân không chỉ thể hiện lòng biết ơn, mà còn là lời nhắn nhủ sâu sắc về trách nhiệm của toàn xã hội trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Mỗi hành động đều góp phần thấm đẫm giá trị nhân văn, làm bền vững dòng chảy nghĩa tình trong đời sống cộng đồng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *