BA CHA CON NUÔI HỘI CHỨNG TỰ KỶ TRONG NGHỀ BÁN BÁNH XÈO GIÀU TRÁI TIM VÀ NIỀM TIN VƯỢT KHÓ KHĂN
Những ngày gần đây, hình ảnh xe bánh xèo của anh Huỳnh Dần lúc nào cũng tỏa khói nóng bỏng, đông đúc khách hàng khiến anh phải làm không ngừng nghỉ. Nhờ vào sự ủng hộ của cộng đồng, anh đã phần nào yên tâm đưa hàng về nhà sớm hơn để chăm sóc các con. Câu chuyện của người đàn ông đơn thân này đã trở thành nguồn cảm hứng về nghị lực và tình yêu thương vượt lên nghịch cảnh.
KHỞI NGHIỆP VỚI XE BÁNH XÈO TỪ NĂM 2018
Anh Huỳnh Dần bắt đầu mở bán bánh xèo miền Trung từ năm 2018, theo công thức truyền thống do người chị hướng dẫn. Mỗi ngày, trung bình anh bán khoảng 200 chiếc với giá 7.000 đồng mỗi chiếc, bên cạnh đó còn bán trứng vịt lộn và bò lá lốt. Để có lô hàng phục vụ khách, anh cùng hai con trai, tay xách nách mang nguyên liệu đến điểm bán trên đường Trịnh Thị Miếng (xã Đông Thạnh, TP.HCM) vào buổi chiều.
Bánh xèo vàng giòn, thơm phức vừa ra lò thu hút không chỉ khách quen mà còn nhiều người từ xa đến thưởng thức. Trung bình, từ 17 giờ đến 19 giờ là thời điểm lượng khách đổ về đông nhất. Dù tất bật, anh Dần vẫn không quên quan sát hai cậu con trai, những đứa trẻ tự kỷ đang đứng gần, thích thú theo dõi từng bước tay anh đổ bánh.
HÀNH TRÌNH KHÓ KHĂN CỦA GIA ĐÌNH
Năm 2015, anh Dần cùng vợ chào đón hai cậu con trai sinh đôi khỏe mạnh. Tuy nhiên, chỉ sau đó khoảng một năm, anh cảm thấy có điều bất thường và đưa các con đi khám. Kết quả chẩn đoán cả hai đều mắc hội chứng tự kỷ, gặp khó khăn trong giao tiếp. Gia đình anh đã thử nhiều phương pháp can thiệp, có thời gian chi phí lên đến 15 triệu đồng mỗi tháng để nâng cao khả năng phát triển của các con.
Anh Dần chia sẻ: “Tôi nói cái gì, hai đứa cũng hiểu hết, chỉ là tụi nó không chịu nói chuyện. Từ ngày vợ rời đi, tôi vừa bán hàng vừa trông con nên vất vả hơn nhiều. Có ngày bán xong muộn, phải chờ tới hai giờ sáng bọn nhỏ mới ngủ được.”
Mặc dù chăm sóc hai con nhỏ tự kỷ, anh Dần vẫn cố gắng duy trì công việc để lo cho gia đình. “Như một thói quen, khi nào cha đổ bánh xèo thì hai đứa lại đến gần quan sát. Dù chưa thể nói chuyện, các con vẫn luôn đi cùng cha trong công việc hàng ngày.”
NIỀM HI VỌNG VÀ ỦNG HỘ CỦA CỘNG ĐỒNG
Sau nhiều năm, nhờ cộng đồng ủng hộ và doanh thu từ bán hàng, anh Dần đã vượt qua phần nào những khó khăn tài chính. Đặc biệt, những ngày qua, câu chuyện của anh lan truyền, khiến xe bánh xèo đông khách hơn nhiều. Có người đã đi hơn 20 km để thưởng thức món ăn và hỏi thăm sức khỏe của ba cha con. Trước sự giúp đỡ đó, anh Dần cảm kích và khẳng định sẽ không nhận tiền ủng hộ, mong muốn phần nào gánh nặng giúp các hoàn cảnh khó khăn hơn.
Anh nói: “Tôi cảm ơn mọi người đã đến ăn bánh xèo, nhưng tôi xin phép không nhận tiền. Tôi còn sức khỏe, còn khả năng chăm sóc các con. Các bạn đến ăn là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Hãy dành số tiền đó cho những người cần hơn.”
ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI CHA ĐƠN THÂN
Nhìn hai con đang chơi đùa, anh Dần bộc bạch mong muốn có nhiều sức khỏe để đồng hành cùng các con hơn nữa. “Nhìn lên có thể không bằng ai, nhưng nhìn xuống mình còn may mắn hơn nhiều người. Trời thương, hai đứa con tôi rất ngoan, khỏe mạnh. Hiện tại, tôi chỉ mong có sức khỏe để cùng các con vượt qua những thử thách và hy vọng công việc buôn bán ổn định, để có thể dành thêm thời gian giúp các con tập nói, hiểu con hơn.”