KHI TRẠNG THÁI TRẦM CẢM GÂY KHỦNG HOẢNG CUỘC ĐỜI CHO NGƯỜI TRẺ
Từng phải đối mặt với cơn bão tâm lý, chị Hà Hồng Nguyên đã trải qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời khi mới 17 tuổi. Sự mất mát đến từ biến cố gia đình khiến chị tưởng chừng như mọi hy vọng đều đã chấm dứt, và tương lai trở nên mờ mịt.
Tuy nhiên, chính những câu chuyện về nghị lực sống, những nhân vật kiên cường qua các trang báo Thanh Niên đã giúp chị tìm lại chính mình. Những bài viết này trở thành nguồn cảm hứng kéo chị thoát khỏi tuyệt vọng, giúp chị đứng dậy bắt đầu hành trình làm lại cuộc đời. Tác phẩm “Báo Thanh Niên tái sinh cuộc đời tôi” của chị Nguyên đã chạm đến trái tim của ban giám khảo và giành giải Nhất tại cuộc thi viết đề tài “Thanh Niên và tôi”.
Chị Nguyên chia sẻ: “Những trang báo ấy như một điểm tựa, giúp tôi thấy rằng cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa và hy vọng. Chính nhờ vào sự lan tỏa của những câu chuyện nghị lực đó, tôi mới có thể vượt qua được những ngày tháng đen tối nhất của mình.”
Lễ trao giải ‘Thanh Niên và tôi’ diễn ra trong không khí xúc động, trở thành dịp để tôn vinh sức mạnh của báo chí trong việc thay đổi cuộc đời những người trẻ. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày ra đời của Báo Thanh Niên, khẳng định vai trò của tờ báo như một người bạn đồng hành, điểm tựa tin cậy trên hành trình trưởng thành của những thế hệ độc giả.