KHÁM PHÁ NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ GIÚP MESSI VÀ HAALAND TRỞ NÊN KINH NGẠC HÀNG ĐẦU ĐÁNG SỐC

LIONEL MESSI VÀ ERLING HAALAND: NHỮNG NGƯỜI HÙNG CÓ GIA ĐÌNH ĐỨNG SAU ÁNH HÀO QUANG

Trên sân cỏ, Lionel Messi và Erling Haaland tượng trưng cho hai thế hệ, hai phong cách chơi bóng và hai hình mẫu tiền đạo khác biệt hoàn toàn. Một người là biểu tượng của tài năng kỹ thuật đã chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý, trong khi người còn lại được xem như “cỗ máy săn bàn” xuất sắc nhất châu Âu. Dù sự nghiệp rực rỡ thế nào, cả hai đều có điểm chung đặc biệt: tình yêu dành cho những người bạn đời từ thuở nhỏ, cùng nhau trưởng thành và xây dựng cuộc đời dựa trên gia đình làm nền móng.

TÌNH YÊU THỜI THƠ VẪN NGỌT NGÀO

Chuyện tình của Messi và Antonela Roccuzzo đã trở thành biểu tượng trong giới thể thao. Họ quen biết từ khi còn nhỏ tại Rosario, Argentina, qua người anh họ Lucas Scaglia, cũng là bạn thân của Messi. Thời trẻ, Messi thường xuyên ghé nhà Lucas để chơi bóng và gặp Antonela. Nhiều câu chuyện kể lại rằng, cậu bé Messi từng nói đùa với bạn bè rằng một ngày nào đó Antonela sẽ trở thành bạn gái của mình.

Năm 13 tuổi, Messi sang Tây Ban Nha để gia nhập lò đào tạo Barcelona, còn Antonela vẫn ở lại Argentina để học hành. Dù xa cách về địa lý, họ vẫn giữ liên lạc qua email, tin nhắn và chính thức bắt đầu hẹn hò sau khi gặp lại nhau vào năm 2007. Câu chuyện tình đẹp đẽ này đã trải qua nhiều thử thách của thời gian, chứng kiến hai người bước vào hôn nhân và tạo dựng gia đình vững chắc.

Tương tự, Erling Haaland và Isabel Haugseng Johansen cũng bắt đầu tình bạn từ những ngày tuổi thơ tại thị trấn Bryne (Na Uy). Cả hai đều tập luyện bóng đá từ nhỏ trong màu áo CLB địa phương, với Haaland chơi đội nam còn Isabel từng là cầu thủ trẻ triển vọng của đội nữ. Theo thời gian, tình bạn kéo dài nhiều năm rồi phát triển thành tình yêu, khi Haaland lần lượt chuyển qua các CLB như Molde, Red Bull Salzburg, Dortmund và hiện tại là Manchester City, còn Isabel vẫn đồng hành âm thầm bên cạnh.

Cả hai không chọn con đường nổi tiếng ồn ào, Nghĩa là, Antonela và Isabel đều không thích trở thành trung tâm truyền thông. Antonela sở hữu công việc kinh doanh riêng và hoạt động mạng xã hội, nhưng luôn dành phần lớn thời gian cho gia đình và các con. Trong khi đó, Isabel gần như không chia sẻ chuyện đời tư, hiếm khi trả lời phỏng vấn, và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để cổ vũ Haaland trên khán đài.

NGƯỜI CHA ĐỒNG HÀNH VÀNG ĐƠN ĐỘC

Một điểm chung đáng chú ý của Messi và Haaland là đều có con trước khi tổ chức lễ cưới. Messi và Antonela chào đón con trai đầu lòng, Thiago, năm 2012, sau đó là Mateo và cuối cùng là Ciro. Dù đã bên nhau nhiều năm, đến năm 2017, họ mới tổ chức lễ cưới tại Rosario, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao bóng đá quốc tế.

Trong khi đó, Haaland và Isabel thông báo chương trình đón con đầu lòng vào cuối năm 2024 qua một bài đăng vui nhộn trên mạng xã hội, và chính thức trở thành cha mẹ vào cuối năm đó. Họ giữ kín tên và hình ảnh của đứa trẻ để đảm bảo quyền riêng tư. Hiện tại, hai người vẫn chưa tổ chức đám cưới, chọn đặt gia đình là ưu tiên hàng đầu.

GIA ĐÌNH – TÁC ĐỘNG THÚ VỊ ĐẾN THÀNH CÔNG

Dù không thường xuyên thể hiện tình cảm công khai trên mạng xã hội, Messi và Haaland đều dành những lời chân thành, trân trọng cho người thân yêu của mình. Trong cuộc phỏng vấn với Marca năm 2019, Messi chia sẻ về Antonela: “Thật ra là mọi thứ”. Anh ca ngợi vợ là người lạc quan, mạnh mẽ, thông minh và biết cách đối mặt với mọi thử thách. Messi còn từng nói: “Cô ấy là một người tuyệt vời trong mọi khía cạnh của cuộc sống”.

Chàng cầu thủ Argentina cũng thừa nhận rằng việc làm cha đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của anh. Sau khi Thiago ra đời, Messi tâm sự: “Con trai là điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này”. Anh luôn coi gia đình là ưu tiên số một trong cuộc sống, từ những ngày thường đến những dịp đặc biệt.

Haaland cũng chia sẻ cảm xúc tương tự sau khi có con. Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, anh nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như bây giờ. Có con giúp tôi tốt hơn, biết cách tách ra khỏi bóng đá để thư giãn”. Anh hiếm khi chia sẻ về Isabel trên truyền thông, nhưng cách xây dựng cuộc sống bình dị với cô và các con thể hiện rõ sự trân trọng và hạnh phúc thực sự của anh.

Haaland kể về những buổi hẹn hò đơn giản như nấu ăn tại nhà hoặc chơi game cùng Isabel, thậm chí trở về quê nhà Bryne để gọi đồ ăn nhanh. Những hình ảnh đó trái ngược hoàn toàn với hình mẫu của một siêu sao nổi bật, chứng minh rằng hạnh phúc không nằm đâu xa xỉ, mà chính là trong những điều giản dị bên người thân yêu.

KẾT NỐI GIA ĐÌNH, NGƯỜI HÙNG CỦA Sân Cỏ

Cả Messi lẫn Haaland đều thừa nhận rằng gia đình là nguồn cảm hứng lớn giúp họ thi đấu tốt hơn. Messi từng chia sẻ: “Trở thành cha làm tôi thay đổi hoàn toàn. Mỗi ngày đều là niềm vui mới khi có các con bên cạnh”. Anh nhấn mạnh rằng, sau bóng đá, những khoảnh khắc bên gia đình mới là điều quý giá nhất.

Haaland cũng thổ lộ về tầm quan trọng của gia đình trong cuộc sống: “Có con giúp tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống. Sau những trận đấu, về nhà là cảm giác bình yên nhất”. Tình cảm chân thành, sự dành trọn cho gia đình đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp cả hai thi đấu ngày càng thăng hoa trên sân cỏ.

Giữa thế giới bóng đá xa hoa, chuyện tình của Messi và Antonela, cùng với Haaland và Isabel, cho thấy rằng đỉnh cao của sự nghiệp không chỉ đến từ những danh hiệu, mà còn đến từ những thứ bình dị nhất: tình yêu, gia đình và những người bạn đời đã cùng họ đi qua mọi thử thách. Sau tất cả những bàn thắng, những kỷ lục và vinh quang, chính người thân yêu mới là điều làm họ cảm thấy trọn vẹn nhất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *