KHÁT VỌNG RIÊNG, NGHỊ LỰC BỀN BỈ: NHỮNG THÍ SINH ĐẶC BIỆT VƯỢT KHÓ VÀO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT

BA NĂM KIÊN ĐỊNH THEO ĐUỔI GIẤC MƠ VÀ NHỮNG ĐÁP ÁN TRÊN HÀNH TRÌNH HỒI SINH

Chiều ngày 10.6, hàng nghìn thí sinh đã đến làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có những câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt về ý chí và nghị lực. Tại Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM, chúng tôi đã gặp Nguyễn Khang Nguyễn, chàng trai đã kiên trì theo đuổi ước mơ bước chân vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân suốt ba năm qua.

Nguyễn Khang Nguyễn chia sẻ, em là con cả trong gia đình có hai anh em. Từ nhỏ, Nguyễn Khang Nguyễn đã ấp ủ ước mơ khoác lên mình màu áo Công an nhân dân. Với em, đó không chỉ là một nghề nghiệp, mà còn là cơ hội đóng góp cho xã hội, giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng. Ba mẹ đều làm trong lĩnh vực công an, ông làm việc trong ngành phòng chống ma túy, đã nhiều lần đối mặt với tội phạm nguy hiểm. Chính hình ảnh của cha đã tạo cảm hứng lớn cho Nguyễn Khang Nguyễn trở thành một tấm gương phấn đấu.

“Tôi đã thi hai lần trước đó nhưng chưa thành công. Mặc dù ba mẹ động viên thử sang trường khác, lĩnh vực khác, nhưng tôi nhất quyết chỉ muốn thi vào Trường Cảnh sát nhân dân, nối nghiệp cha mẹ,” Nguyễn Khang Nguyễn tâm sự. Những thất bại đó trở thành bài học quý giá giúp em phân tích điểm yếu của bản thân, điều chỉnh phương pháp học tập lẫn kỹ năng làm bài thi.

Tâm niệm của Nguyễn Khang Nguyễn là thất bại không đáng sợ bằng cảm giác tiếc nuối vì đã không cố gắng hết sức. Em là thí sinh tự do, tự lập trong mọi việc, và nhấn mạnh vào việc chuẩn bị tâm lý vững vàng trước áp lực. “Ba mẹ tạo điều kiện hết sức để em yên tâm thi cử. Em hiểu rõ về áp lực nghề nghiệp, nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng,” nam sinh 20 tuổi chia sẻ.

Trong khi đó, tại điểm thi TP.HCM, hai nữ sinh dân tộc K’Ho là Ka Thơ (Trường THPT Lê Hồng Phong) và Ka Quỳnh (Trường THPT Lê Quý Đôn) cũng thể hiện nghị lực vượt khó của mình. Cả hai đều hướng đến giấc mơ vào Trường Đại học Sài Gòn để theo đuổi nghề nghiệp phù hợp sở thích. Ka Quỳnh mong muốn trở thành cô giáo mầm non, còn Ka Thơ khao khát làm công tác xã hội, giúp đỡ cộng đồng.

Hai nữ sinh tự đi đến điểm thi từ khá sớm, cảm thấy hồi hộp nhưng cũng yên tâm khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tình nguyện viên. “Các anh chị tình nguyện viên rất dễ thương và nhiệt tình. Chúng em không quá áp lực, và sẽ cố gắng làm bài thật tốt cho những ngày thi sắp tới,” Ka Thơ nói.

Những câu chuyện này cho thấy, dù trước thử thách, các thí sinh đều mang trong mình ý chí vượt qua chính mình, không ngừng nỗ lực để theo đuổi ước mơ. Và hành trình này chính là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự kiên trì và niềm tin vào tương lai.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *