KHI NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ TUYÊN TRUYỀN NIỀM TIN TRONG BÁO THANH NIÊN ĐƯỢC KHÁM PHÁ TẠI BUỔI LỄ TỔNG KẾT 40 NĂM NETWORK

KHI TỜ BÁO TRỞ THÀNH ĐƯỜNG CHỈ ĐƯỜNG CỨU CHO NGƯỜI TRÀN TRỞN

Từng sụp đổ trong cơn trầm cảm sau cú sốc lớn của gia đình vào tuổi 17, chị Hà Hồng Nguyên tưởng chừng như đã buông xuôi tất cả. Nhưng chính những dòng viết về nghị lực sống, những câu chuyện về những con người kiên cường được đăng tải trên Báo Thanh Niên đã trở thành điểm tựa giúp chị đứng dậy vượt qua bế tắc, làm lại cuộc đời. Tác phẩm “Báo Thanh Niên tái sinh cuộc đời tôi” của chị đã chạm đến trái tim ban giám khảo và giành giải Nhất chung cuộc trong cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”.

Trong lễ trao giải đầy xúc động, chị Nguyên chia sẻ: “Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời này sẽ chẳng còn gì để mong đợi, rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng chính những trang báo này đã giúp tôi nhìn lại chính mình và bắt đầu lại từ chính những câu chuyện về nghị lực, về những con người vượt qua khó khăn như thế. Đó chính là ánh sáng dẫn lối cho tôi trong những ngày tối tăm nhất của cuộc đời.”

Câu chuyện của chị Hà Hồng Nguyên không chỉ là hành trình cá nhân vượt qua cú sốc tinh thần mà còn là thông điệp mạnh mẽ về vai trò của truyền thông trong việc tạo dựng niềm tin và hy vọng. Chương trình tổng kết, diễn ra vào ngày 30.12.2025, nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm ra đời của Báo Thanh Niên, nhằm tôn vinh các tác phẩm truyền cảm hứng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *