KHƠI DẬY NIỀM HY VỌNG VỚI HAI NGÔI NHÀ NHÂN ÁI GHI DẤU YÊU THƯƠNG TẠI ĐỒNG NAI!

NGHĨA CỬ CHUNG TAY XÂY ĐƯỜNG CHO ƯỚC MƠ CÓ NHÀ

Ngày 22.10, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Phòng khám Đa khoa Tâm Đức và UBND xã Đồng Phú (Đồng Nai) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng hai căn nhà nhân ái dành cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Sự kiện nhằm gửi gắm hy vọng và sẻ chia, góp phần giúp các gia đình vượt qua b困难 để có mái ấm ổn định.

TRÁI TIM GẮN BO VỚI ƯỚC MƠ CỦA NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ

Gia đình ông Nguyễn Văn Sáng (56 tuổi, thôn 3) có sáu thành viên, trong đó hai con đang học trung học và hai cháu nhỏ, trong đó có bé bị khuyết tật. Gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai ông khi vợ lui về chăm sóc con nhỏ, còn ông phải lo toan mọi thứ để nuôi dưỡng các thành viên trong nhà. Được biết, người anh trai của ông đã tặng ông một mảnh đất nhỏ như một động lực để gia đình có thể xây dựng tổ ấm.

Ông Sáng xúc động chia sẻ: “Tôi năm nay 56 tuổi rồi, đây là căn nhà đầu tiên trong đời. Cảm ơn Báo Thanh Niên, Phòng khám Tâm Đức và các nhà tài trợ đã giúp tôi có được tổ ấm mơ ước.”

Trong buổi lễ, đại diện Công ty Gia Phú Bình Phước đã trao tặng phần tài trợ thiết bị, đồ dùng trị giá 7 triệu đồng để hỗ trợ gia đình ông. Đoàn cơ sở Phòng CSGT Đồng Nai cũng trao tặng bảng tượng trưng 12 triệu đồng nhằm giúp gia đình sớm hoàn thiện mái ấm của mình.

TẠO NÊN NGHỊ LỰC TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA NGHỊ LỰC

Chị Cao Thị Thái (38 tuổi, thôn 6) là người phụ nữ bị khuyết tật từ nhỏ, từng trải qua những nỗi buồn khi cha rời bỏ khi chị còn nhỏ, để lại hai mẹ con bơ vơ trong sự chở che của ông bà ngoại. Hiện chị Thái làm việc tại công ty may trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú để kiếm sống và chăm sóc con nhỏ đang học lớp 2.

Khi nhận được thông tin về dự án Nhà nhân ái, chị Thái không khỏi xúc động. Trong buổi lễ, chị bật khóc hạnh phúc khi biết căn nhà mơ ước sắp thành hiện thực và chia sẻ: “Cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ, cảm ơn chính quyền địa phương đã giúp mẹ con tôi có chỗ che nắng, che mưa. Đây là món quà lớn nhất đời tôi.”

Phòng khám Tâm Đức đã trao tặng 80 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà cho chị, thể hiện tinh thần sẻ chia của doanh nghiệp hướng về cộng đồng.

TĂNG CƯỜNG SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ DOANH NGHIỆP

Chủ tịch UBND xã Đồng Phú ông Hồ Hùng Phi nhấn mạnh: “Hai hộ gia đình được trao nhà đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hành động này của Báo Thanh Niên và các đồng hành thể hiện nghĩa cử nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Chính quyền rất trân trọng và cảm ơn các đơn vị đã tích cực tham gia.”

Trong khi đó, đại diện Phòng khám Tâm Đức, ông Tạ Minh Đức, chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu hợp tác cùng Báo Thanh Niên trong chương trình ý nghĩa này, tin rằng yêu thương sẻ chia đúng nơi sẽ nhân lên gấp bội. Với Tâm Đức, chỗ “chữa lành” không chỉ là điều trị bệnh, mà còn là giúp đỡ những khó khăn trong cuộc sống, khơi dậy nghị lực vượt qua thử thách.”

LAN TỎA TINH THẦN SỐNG ĐẸP, SỐNG TỬ TẾ

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, thể hiện niềm tự hào khi chương trình lan tỏa tinh thần “sống đẹp – sống tử tế.” Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương, các nhà tài trợ và những cá nhân đã chung tay góp sức giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Nhà báo nhấn mạnh: “Trong suốt nhiều năm qua, Báo Thanh Niên luôn tự hào tổ chức các hoạt động xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ những mảnh đời yếu thế. Hành động ngày hôm nay chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần nhân văn và nghĩa cử cao đẹp chúng tôi hướng tới.”

Khi những mái ấm đầu tiên được dựng lên, niềm vui và hy vọng tràn ngập khắp nơi. Những căn nhà mang ý nghĩa hơn cả một mái che nắng mưa, đó còn là biểu tượng cho sự sẻ chia, chung sức, vươn tới một cộng đồng bền vững và nhân ái.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *