KHÔNG NGỜ ĐẾN, LAN PHƯƠNG CHIA SẺ CÁCH VỰT KHỎI TRẦM CẢM TRƯỚC KHI CÔNG KHAI LY THÂN CHỒNG TÂY!

Lan Phương đối mặt với trầm cảm và cuộc sống chia ly với chồng Tây

Vào tối 24/7, nữ diễn viên Lan Phương bất ngờ chia sẻ về quyết định ly thân chồng ngoại quốc, xuất phát từ những tổn thương sâu kín kéo dài nhiều năm nhưng âm thầm chịu đựng. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ vì trang cá nhân của cô vẫn tràn ngập những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình. Gần đây, Lan Phương đã có những chia sẻ ẩn ý về việc tìm kiếm sự tự do, thoát khỏi cảm giác ngột ngạt và cô độc.

Trong những dòng tâm sự, cô thể hiện sự biết ơn đối với đồng nghiệp, khán giả đã dành lời an ủi, động viên trong thời điểm khó khăn: “Khi cô đơn thế này, đọc những lời động viên, Phương cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ít nhất, Phương biết rằng mình không phải đối mặt mọi thứ một mình.”

Lan Phương kết hôn với chồng ngoại quốc từ năm 2018, dù chưa tổ chức đám cưới chính thức nhưng cô xem đó chỉ là hình thức. Cặp đôi có hai con, ông xã của cô là David Duffy, người Anh, làm việc trong lĩnh vực khách sạn – nghỉ dưỡng. Dù ít thể hiện tình cảm rõ ràng, nhưng chồng cô luôn hỗ trợ trong việc chăm sóc gia đình và ủng hộ mọi quyết định của cô. Chính điều này giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, hiểu rõ hơn về người đàn ông bên cạnh.

Cô chia sẻ: “David là người chồng, người cha tốt. Dù có những bất đồng, ý kiến khác nhau theo thời gian, tôi học cách cân bằng thay vì chỉ chạy theo mong muốn cá nhân.”

Tuy nhiên, quá trình đối mặt với rào cản ngôn ngữ cũng không tránh khỏi những khó khăn. “Đôi khi, khi mệt mỏi hoặc căng thẳng, chúng tôi gặp khó khăn trong giao tiếp. Nói đúng một từ tiếng Anh để diễn đạt ý tưởng cũng không dễ dàng,” Lan Phương thổ lộ. Dù vậy, họ luôn cố gắng dung hòa, không để mâu thuẫn ngày càng kéo dài. Cô cho biết, dù ít gần gũi hơn, họ vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch cùng nhau, coi đó là đủ để giữ gìn hạnh phúc.

Trong suốt cuộc trò chuyện, nữ diễn viên từng thẳng thắn nói về những câu chuyện buồn trong quá khứ. Cô thừa nhận từng trải qua giai đoạn trầm cảm nặng sau sinh con thứ hai, đặc biệt khi chồng chuyển công tác vào Đà Nẵng đúng lúc cô còn trong giai đoạn cần sự hỗ trợ tinh thần lớn nhất. Những ngày tháng đó, cô khóc nhiều, cố gắng giữ bình tĩnh để không ảnh hưởng đến con nhỏ. “Tôi cảm thấy thực sự mất cân bằng cả về tâm lý và cảm xúc,” cô kể.

Cuối năm 2024, để giảm bớt căng thẳng, Lan Phương quyết định chuyển vào Đà Nẵng cùng hai con. Tuy nhiên, cô vẫn gặp khó khăn khi chồng không thấu hiểu nỗi niềm của mình. “Tôi từng bỏ công việc ở Hà Nội để vào Đà Nẵng cùng các con, mong muốn có sự chia sẻ, đỡ đần. Nhưng chồng bận rộn quá, tôi vẫn phải tự mình lo toan mọi thứ,” cô chia sẻ. Trong thời gian này, cô đã tìm đến bác sĩ tâm thần, tâm lý để điều trị và chia sẻ cảm xúc, đồng thời đưa con về lại Hà Nội để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Trong những tháng gần đây, nữ diễn viên liên tục có những ẩn ý về việc tìm kiếm sự tự do, đối mặt với cảm giác cô lập khi chồng không hiểu hoàn cảnh của cô. “Tôi từng hy vọng chồng có thể thông cảm nhiều hơn, chia sẻ gánh nặng, nhưng điều đó không xảy ra. Chính vì vậy, cảm xúc của tôi ngày càng trở nên trầm trọng hơn,” cô nói.

Lan Phương sinh năm 1983, là một trong những diễn viên truyền hình quen thuộc của Việt Nam qua các bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình…, luôn ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua diễn xuất chân thực và cảm xúc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *