TỐ NỮA, TRẢI NGHIỆM LẠI GÂY TRÁI CHIỀU TẠI SUKKI – NỚI DẤU CHỮ CỦA NHỮNG THÁCH THỨC TRONG SỰ KIỆN LỄ HỘI ÂM NHẠC
Vào tối ngày 12/7, lễ hội âm nhạc Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 đã diễn ra tại Công viên Yên Sở, Hà Nội, thu hút hàng nghìn khán giả đến từ sáng sớm để đón chờ các nghệ sĩ yêu thích như JustaTee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, Marzuz và Dangrangto. Sự kiện vốn nổi bật bởi quy mô lớn cùng đội hình nghệ sĩ dày đặc, nhưng sau đêm diễn, những phản hồi trái chiều liên tiếp xuất hiện trên mạng xã hội về chất lượng tổ chức cũng như trải nghiệm của khán giả.
Trong số đó, MCK là một trong những nghệ sĩ được chờ đợi nhất, đặc biệt khi lần đầu thực hiện liveband cho loạt ca khúc từ album HVL. Từ sớm, nhiều khán giả đã xếp hàng chờ đợi cả nhiều giờ để không bỏ lỡ set nhạc của anh. Tuy nhiên, sự háo hức đã nhanh chóng thay thế bằng cảm giác thất vọng khi mặt bằng khu vực khán giả trở nên lầy lội do mưa lớn trước đó. Nhiều người chia sẻ hình ảnh giày dép, quần áo dính đầy bùn, có người phải đi chân trần để rời chỗ vì dép bị rách hoặc trượt ngã.
Chất lượng tổ chức bị đặt dấu hỏi lớn khi không có các giải pháp như thảm nhựa hoặc lối đi tạm để hạn chế tình trạng lún sụp do nền đất mềm ướt. Người tham dự còn phản ánh thiếu điểm rửa chân sau khi kết thúc sự kiện, rác thải và túi nilon trộn lẫn trong bùn đất khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác. Ngoài ra, các vấn đề về âm thanh – micro bị gián đoạn, âm lượng quá lớn hoặc quá nhỏ, tiếng nhạc không rõ cùng khói sân khấu liên tục gây khó chịu cho khán giả. Màn hình LED không đủ lớn để phục vụ lượng lớn người xem phía xa, khiến tầm nhìn của nhiều người bị che khuất.
Trong thời gian chờ đợi, khoảng nghỉ kéo dài giữa các set diễn và thiếu hoạt động cập nhật khiến người xem cảm thấy mệt mỏi, chen chúc trong không khí oi bức, nhiều người đã bỏ về hoặc phải rời khỏi sớm vì không chịu nổi sự lộn xộn và khó khăn về mặt trải nghiệm. Một số khán giả đã phản ánh về việc không có điểm rửa chân và mặt đất lộn xộn, rác thải rơi vãi trong lùm bụi, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh chung của chương trình.
Đặc biệt, trước những phản ứng gay gắt, MCK đã trực tiếp lên tiếng trên Threads, chia sẻ về cảm xúc xót xa khi thấy khán giả phải đứng trong bùn đất đợi biểu diễn. Nam rapper còn nhấn mạnh mong muốn ban tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục các vấn đề trong các lần tổ chức tới: “Chính vì thế nên là mong BTC lần sau khắc phục tình trạng này, không tôi không tiếp tục với Mơ Màng nữa”. Đây là một lời cảnh báo rõ ràng về trách nhiệm của nhà tổ chức trong việc đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người tham dự.
Việc nhiều lần xuất hiện và góp mặt trong Các Thành Phố Mơ Màng đã giúp MCK trở thành cái tên quen thuộc, thu hút lượng lớn khán giả mỗi năm. Tuy nhiên, sự cố lần này rõ ràng đã khiến hình ảnh của lễ hội chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực, cho thấy rằng mọi danh tiếng đều cần đi đôi với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa. Tình trạng mặt bằng, âm thanh, ánh sáng cùng các vấn đề an ninh, vệ sinh vẫn là những điểm cần cải thiện để đồng hành cùng sức hút của các nghệ sĩ và không để các sự kiện văn hóa ngày càng mất đi uy tín trong mắt công chúng.