SAI GÒN CHƯA BAO GIỜ NÓI KHÔNG VỚI NHỮNG CUỐI TUẦN ĐÁNG XỐC ĐỘNG: MƯỜNG THAN VỤ LŨ QUÉT HOANG TÀN, CẢNH SỬNG SỐT VỀ NGUYÊN VẸN VÀ MẤT MÁT
Trong chiều ngày 18.7, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng nhiều chốt kiểm soát tại tuyến đường dẫn vào xã Mường Than và Than Uyên, tỉnh Lai Châu nhằm hạn chế phương tiện không cần thiết qua lại để tránh nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng người dân và gây thiệt hại thêm cho khu vực đang bị tàn phá do trận lũ quét dữ dội. Hiện trạng các sườn đồi ven đường vẫn trong tình trạng đe dọa sạt lở, sẵn sàng nhấn chìm bất cứ lúc nào.
Tại bản Đội 11, xã Mường Than, hình ảnh về một làng mạc yên bình ngày nào giờ đây đã trở thành đống đổ nát sau trận lũ quét khốc liệt. Nước cuốn trôi mọi thứ, để lại cảnh hoang tàn, đổ nát và nỗi đau moi ra từ sâu thẳm trái tim những người trong cuộc.
Dọc tuyến đường dẫn vào xã, các sườn đồi vẫn còn nguy hiểm với các điểm sạt lở rõ rệt, gợi nhắc về sức tàn phá của trận lũ quét vừa qua. Người dân địa phương phải đi bộ khoảng 2 km để đến được bản Đội 11, do các phương tiện bị cấm hoặc gặp khó khăn trong lưu thông. Các lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện hoặc chuyển hướng để đảm bảo an toàn.
Trong những ngày này, chính quyền cũng đang tích cực vận động di dời những hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Nhiều gia đình đã được sơ tán kịp thời trước khi nước lũ quay trở lại, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau và mất mát không thể nào bù đắp.
Bà Lò Thị Nguyên, 53 tuổi, sinh sống cách bản Đội 11 khoảng một km, chia sẻ trong buổi thăm hỏi sau khi nước rút: “Biết lũ sắp đến, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn nước đổ về, trong lòng chẳng thể làm gì để cứu giúp. Nhà của chị gái tôi đã bị nước cuốn trôi hoàn toàn, giờ chẳng còn gì, không biết rồi sẽ ra sao nữa.”
Những hình ảnh đẫm nước mắt về cảnh hoang tàn, đổ nát, những ngôi nhà bị cuốn trôi không còn dấu vết, những dòng lũ còn vương vất đất đá và gỗ vụn, phản ánh rõ sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai vừa qua. Người dân đứng lặng lẽ, thất thần trước hiện thực đau lòng, trong khi các lực lượng cứu hộ vẫn ngày đêm tích cực khắc phục hậu quả.
Đoàn cứu trợ địa phương đã đến các khu vực bị cô lập để hỗ trợ người dân trong thời điểm khó khăn nhất. Lực lượng chức năng đang cố gắng giải phóng các đường dây điện bị hư hỏng, đồng thời thu dọn gỗ đá cũng như các mảnh vỡ văng khắp nơi để sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyên xúc động: “Chúng tôi chỉ mong có thể sớm ổn định lại cuộc sống, dù biết rằng mất mát này sẽ còn ám ảnh trong thời gian dài.” Trong khi đó, các đơn vị chức năng đang nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng và hỗ trợ người dân vượt qua thời điểm khó khăn này.