Iran xảy ra loạt vụ nổ tại các thành phố cảng trong bối cảnh lễ tang cố Lãnh tụ tối cao
Các vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và đảo Qeshm của Iran, theo Reuters đưa tin. Những diễn biến này xảy ra trong thời điểm Iran đang tổ chức lễ tang cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trước đó, Tehran đã cảnh báo Mỹ và Israel không nên có bất kỳ hành động nào trong suốt khoảng thời gian dài này.
Mỹ tiến hành không kích và tái áp đặt cấm vận giữa lúc căng thẳng gia tăng
Vào sáng ngày 8.7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã rời Iraq để trở về nước ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công. Chuyến đi của ông trước đó liên quan đến lễ tang của ông Ali Khamenei, với linh cữu vị cố lãnh tụ được chuyển đến thành phố Najaf của Iraq vào ngày 7.7. Trong phản ứng, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu tại Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz.
Một quan chức Mỹ xác nhận Iran đã nổ súng vào ba tàu thương mại trong vùng lãnh hải của Oman gần eo biển Hormuz hôm 7.7, xem đó là một hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận giữa hai nước. Các cuộc không kích của Mỹ được mô tả là hành động trừng phạt nhằm vào Iran, trong khi Washington cũng tái áp dụng các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Tehran, khiến giá dầu Brent tăng hơn 5% trong ngày. Động thái này đồng nghĩa với việc Mỹ từ bỏ một trong những nhượng bộ lớn nhất từng dành cho Iran để mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.
Iran đã lên án quyết định của Mỹ, gọi đó là “một sự vi phạm trắng trợn” đối với thỏa thuận đã đạt được tháng trước. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố trong một văn bản: “Chúng tôi quy trách nhiệm cho chính phủ Mỹ về mọi hậu quả phát sinh từ hành động vi phạm này.”
Các vụ nổ tại Bandar Abbas và các phản ứng của các bên liên quan đang làm gia tăng căng thẳng khu vực, mở ra một chuỗi các diễn biến không lường trước trước tình hình địa chính trị trong khu vực.