NGHỆ SĨ NGỌC TRINH BẤT NGỜ RA ĐI Ở TUỔI 52, GÂY XÚC ĐỘNG TRONG CỘNG ĐỒNG NGHỆ VÀ KHÁN GIẢ

NGƯỜI CÔ TẬN TỤY, NGHỆ SĨ NGỌC TRINH RA ĐI ĐÁNG TIẾC VỚI NHIỀU ƯỚC VƯỢT GIỚI

Ngày 1/9, tin buồn về sự ra đi của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh ở tuổi 52 khiến giới nghệ thuật bàng hoàng và xót xa. Gia đình nữ diễn viên cho biết tang lễ được tổ chức tại Nhà tang lễ TP.HCM, trong sự kính cẩn và tiếc thương của đồng nghiệp, học trò và người thân yêu. Gia đình yêu cầu khách viếng không chụp ảnh, quay phim hay livestream tại buổi lễ để giữ sự trang nghiêm.

Lễ nhập quan bắt đầu lúc 19 giờ ngày 1/9, lễ động quan diễn ra vào 14 giờ ngày 4/9, linh cữu sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Từ khuya cùng ngày, nhiều đồng nghiệp, học trò đã đội mưa để tiễn biệt NSƯT Ngọc Trinh, trong đó có diễn viên Thanh Bình, một trong những học trò cuối cùng của cô trên giảng đường.

Trong ký ức của Thanh Bình, Ngọc Trinh là người nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, như một người mẹ thứ hai. Những ngày đầu nhập học, cô từng bị nữ nghệ sĩ mắng đến bật khóc vì còn non nghề, chưa đủ trải nghiệm. Tuy nhiên, cô hiểu rằng sự nghiêm khắc của Ngọc Trinh xuất phát từ tấm lòng bảo vệ, dạy bảo học trò để tiến bộ.

Thanh Bình kể: “Sau này tôi mới hiểu cô thương học trò, sợ sau này tôi ra trường, hình ảnh diễn không tốt bị khui lại. Cô nghiêm khắc là để bảo vệ chúng tôi.” Những kỷ niệm với cô còn đọng lại rõ ràng trong lòng học trò. Họ nhớ nhất là những ngày Ngọc Trinh không ngần ngại vất vả, nhịn đói, chỉ lo cho học trò của mình, luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ nếu ai đó làm tổn thương lớp.

Điều đặc biệt khiến Thanh Bình rớt nước mắt là hình ảnh cô giáo hỗ trợ cô trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Dù lịch học trùng với thời điểm vào nhà chung, Ngọc Trinh luôn tạo điều kiện tối đa để học trò có thể theo đuổi ước mơ, còn dặn dò nhiều để cô gái trẻ tự tin bước vào cuộc thi.

Kỷ niệm xúc động khác là câu chuyện về một đêm thi quan trọng, khi Ngọc Trinh gửi tin nhắn hỏi thăm cô sinh viên ở Hà Nội: “Con gái thi sao rồi?”, khiến Thanh Bình bật khóc vì cảm nhận được tình cảm mẹ con chân thành. “Lúc đầu còn sợ cô nghiêm khắc, nhưng hóa ra cô thương tôi như mẹ,” cô chia sẻ.

Trong thời gian cuối đời, sức khỏe của Ngọc Trinh ngày càng yếu đi. Sau một buổi tập thể dục, cô thấy khó thở, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tình hình xấu đi nhanh chóng. Ngày 23-24/8, cô nhập viện trong trạng thái hôn mê và đến trưa 1/9, nữ nghệ sĩ ra đi mãi mãi. Cả thầy trò, bạn bè đều bàng hoàng trước sự mất mát này.

Dù chỉ có một năm được học với Ngọc Trinh, Thanh Bình cảm nhận cô như một người mẹ thứ hai, vừa giảng dạy, vừa dạy cách sống. Cô không chỉ truyền nghề mà còn gửi gắm những bài học về đạo đức và tình cảm. Những hình ảnh và lời dặn dò của cô luôn in đậm trong trái tim học trò nhỏ bé này.

Nhiều đồng nghiệp thân thiết, trong đó có diễn viên Hữu Tiến và nghệ sĩ Hạnh Thúy, đã chia sẻ về những dự định dang dở của Ngọc Trinh. Hữu Tiến nhắc lại lần cuối gặp nữ nghệ sĩ vào tháng 5, khi cô ra Hà Nội ủng hộ cô trong kỳ thi ở Đại học Sân khấu Điện ảnh, và bày tỏ sự xót xa khi biết cô đã không thể hoàn thành những dự định còn dang dở. Đặc biệt, cô đã nộp đề tài luận văn thạc sĩ nhưng chưa kịp bảo vệ, vì sức khỏe yếu dần. Mẹ cô cũng phải về sớm để tiễn cô lần cuối sau nhiều tháng ngày chiến đấu với bệnh tình.

Các đồng nghiệp và học trò đều đồng cảm và thương tiếc cho sự ra đi của Ngọc Trinh, người cô nhiệt huyết, tận tụy và mang trong mình nhiều ước mơ chưa thành. Cuộc đời cô là minh chứng rõ nét về sự vô thường và những giá trị không thể đo đếm của tình cảm và đam mê nghệ thuật.

Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TP.HCM trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ nhỏ cô đã yêu thích sân khấu. Trong khi học cấp 3, cô đã lén thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu II và chính thức bước chân vào nghề từ đó. Năm 1994, cô trúng tuyển lớp Diễn viên kịch nói khóa 15, bắt đầu hành trình diễn xuất đầy nhiệt huyết.

Với nhiều vai diễn đáng nhớ trong các vở kịch và truyền hình, cô từng thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, từ sân khấu đến phim ảnh. Cô còn giảng dạy tại các trường đại học, trở thành người thầy, người cô của nhiều thế hệ học trò.

Ngọc Trinh còn có một đời tư phong phú, từng có mối tình kéo dài 10 năm với NTƯ Công Ninh, rồi kết hôn với đạo diễn người Hàn Quốc Kim Se Hyuk, cuộc hôn nhân không kéo dài và ly hôn năm 2017. Trước lúc qua đời, cô phải chiến đấu với bệnh dạ dày, điều này đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc của cô trong thời gian gần đây.

Suốt cuộc đời, Ngọc Trinh luôn nung nấu những mong ước lớn lao, nhưng số phận vẫn nghiệt ngã, để lại những dự định chưa thành, những ước mơ còn dang dở. Sự ra đi của nữ nghệ sĩ là mất mát lớn cho giới nghệ thuật và những ai yêu quý cô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *