NGHỆ SĨ NGỌC TRINH RA ĐI ĐẤU TIỀN CUỘC ĐAU ĐỚN, GIÁNH DỰNG NỖI ĐAU VĨNH CỬU TRONG LÒNG NGHỆ SĨ VÀ KHÁN GIẢ
Ngày 1/9, giới nghệ sĩ và khán giả cả nước nhấn chìm trong nỗi buồn trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Ngọc Trinh, người đã gắn bó với hình tượng Vy trong bộ phim Mùi ngò gai. Hành trình cuối đời của nữ nghệ sĩ để lại nhiều xúc cảm mạnh mẽ, với những thông tin được hé lộ về sức khỏe suy yếu trong những ngày cuối cùng.
Theo chia sẻ của MC Lê Nguyên Bảo, một người bạn thân thiết của Ngọc Trinh, ngày 19/8, nữ nghệ sĩ cảm thấy mệt mỏi và đi khám nhưng vẫn cố gắng nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, cô bị phát hiện ngất xỉu, nhanh chóng được cấp cứu. Khi nhập viện, Ngọc Trinh phải thở máy và rơi vào trạng thái hôn mê sâu suốt 10 ngày liên tiếp. Tình hình sức khỏe của cô ngày càng xấu đi dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.
Lễ viếng của nữ nghệ sĩ đang diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM, trong khi linh cữu dự kiến sẽ được đưa đi hỏa táng vào ngày 4/9. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Việt Hương, Hoài Phương, Quyền Linh, Hồ Bích Trâm, Kim Xuân, Thành Lộc đã tới thắp hương, chia sẻ nỗi buồn và gửi lời tiễn biệt.
Trước khi qua đời, Ngọc Trinh từng trải qua những lần khám chữa bệnh liên quan đến dạ dày. Năm 2006, trong quá trình quay phim Mùi Ngò Gai, cô đã phát hiện vấn đề về bao tử, nhưng vì chủ quan, cô đã không kịp thời điều trị, dẫn đến tình trạng nguy hiểm. Cô từng chia sẻ: “Khi máy quay, tôi sẽ thoải mái, cười nói. Nhưng khi tắt máy, tôi sẽ nôn mửa. Ban đầu ra nước trắng, rồi chuyển dần thành dịch vàng, xanh. Đến một ngày, tôi ‘lật’ luôn tại phim trường và phải nhập viện ngay lập tức.”
Chia sẻ về tình hình sức khỏe, Ngọc Trinh cho biết: “Tập năm mấy là đã có dấu hiệu nôn rồi, nhưng tôi cứ nghĩ là chuyện nhỏ. Tôi tự tin là khỏe, rồi bỏ ăn để hy vọng bệnh sẽ khỏi. Cho đến khi vào bệnh viện thì đã quá muộn.” Chính sự thiếu chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe đã khiến cô rơi vào tình cảnh đáng tiếc.
Ngoài công việc diễn xuất, Ngọc Trinh còn là giảng viên tại trường Đại học Văn Lang, dạy lớp Diễn viên kịch điện ảnh – truyền hình, đồng thời giảng dạy tại các trung tâm đào tạo diễn viên khác. Cuộc sống của cô trong suốt những năm cuối khá kín tiếng, bình lặng giữa ồn ào của showbiz.
Nữ nghệ sĩ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua vai diễn Vy trong Mùi Ngò Gai, cũng như những đóng góp trong lĩnh vực giảng dạy nghệ thuật. Sự ra đi của cô khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và tiếc thương khôn nguôi. Linh cữu của Ngọc Trinh dự kiến sẽ được hỏa táng vào chiều ngày 4/9, kết thúc một cuộc đời nghệ thuật đầy trọn vẹn nhưng cũng đầy bài học về việc chăm sóc sức khỏe.