NHỮNG MÀN TRAO YÊU THƯƠNG TỪ NHỮNG TÁC ĐỘNG NHỎ
Ở tuổi 17, Nguyễn Khánh Ly đã trở thành hình mẫu truyền cảm hứng qua hành trình tham gia các hoạt động vì môi trường và cộng đồng. Sinh viên Trường CĐ Việt Mỹ Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc yêu thích bảo vệ thiên nhiên mà còn thể hiện trách nhiệm bằng những hành động cụ thể sau các sự kiện trọng đại của đất nước.
Sau lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, khi dòng người rời phố đi bộ Liễu Giai – Đào Tấn, Ly cùng nhóm tình nguyện viên Xanh Hà Nội bắt đầu công việc quen thuộc: thu gom rác. Trong vòng hai tiếng, nhóm của Ly đã thu gom được 15 bao rác, trong đó có 6 bao là rác tái chế. Các loại rác chủ yếu là chai nước, áo mưa, vụn nhỏ vương lại trên vỉa hè. Ly chia sẻ: “Hôm đó đông người hơn nên lượng rác cũng nhiều, nhưng điều làm em vui là nhiều người đã có ý thức hơn, họ dồn rác lại thay vì vứt bừa bãi. Thật sự nếu hôm đó gom ít rác hơn, em còn hạnh phúc hơn, vì rõ ràng cộng đồng đã tiến bộ hơn.”
Trong quá trình dọn dẹp, nhóm của Ly nhận được những lời động viên chân thành từ người dân. Một bác tài xế taxi còn lớn tiếng gọi: “Các em tuyệt vời lắm”. Những lời khen giản dị đó khiến các tình nguyện viên cảm thấy ấm lòng và thêm động lực để tiếp tục công việc.
Sau các buổi luyện tập diễu binh, diễu hành, nhóm của Ly lại hì hục thu gom rác. Đoàn Trương Tú Linh, 22 tuổi, chia sẻ: “Thật ngạc nhiên khi các em còn nhỏ mà có thể tổ chức các hoạt động ý nghĩa như vậy. Khi tham gia, mình nhận thức rõ đây không chỉ là việc nhặt rác, mà còn là cách gieo vào ý thức sống có trách nhiệm với môi trường.”
Hành trình bắt đầu từ năm 15 tuổi
Ít ai biết rằng khởi đầu của hành trình này bắt nguồn từ năm Khánh Ly mới 15 tuổi. Một lần tìm kiếm trên mạng, em tình cờ biết đến cộng đồng tình nguyện môi trường và đăng ký tham gia. “Lúc đó em chỉ muốn thử nhặt rác cho vui, không ngờ lại gắn bó lâu dài,” Ly nhớ lại.
Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, Ly dần quen với việc chuẩn bị găng tay, bao rác và đồng hành cùng các bạn trong nhiều hoạt động lớn nhỏ. Trước thềm lễ Quốc khánh, nhóm của Ly đã làm nhiều buổi thực hành, sắp xếp và chuẩn bị cho các phần diễu binh, diễu hành, rồi sau đó thu gom hàng chục bao rác chủ yếu là chai nhựa và túi nilon vứt bừa bãi dọc các tuyến đường.
Điều khiến Ly vui nhất chính là sự thay đổi trong ý thức của cộng đồng. “Không phải chỉ là việc nhặt rác, mà còn là cách giúp mọi người nhận thức rõ hơn về trách nhiệm giữ gìn môi trường của chính mình,” nữ sinh chia sẻ.
Các hoạt động của Ly và nhóm còn đặc biệt ở việc phân loại rác ngay tại chỗ. Mỗi tình nguyện viên luôn mang theo hai bao: một cho rác vô cơ, một cho rác tái chế. “Chúng tôi luôn hướng dẫn nhau phân loại đúng cách để các công nhân vệ sinh dễ xử lý hơn. Em mong rằng một ngày nào đó, Hà Nội sẽ không còn rác thải để nhặt vì mọi người đã có ý thức bỏ rác đúng chỗ và phân loại rõ ràng,” Ly bày tỏ.
Với tuổi trẻ nhiệt huyết, Khánh Ly không chỉ tích lũy trải nghiệm quý giá mà còn thấm đượm tình yêu nước qua những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa. Điều làm cô cảm thấy hạnh phúc nhất chính là nhận thức rõ ràng rằng những nỗ lực của mình góp phần thay đổi tích cực của cộng đồng.