TRẺ EM MỒ CÔI TĂNG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG TRONG MÙA TẾT
Mỗi năm, vào dịp 1.6, các cán bộ, nhân viên Công ty nước giải khát Tân Hiệp Phát cùng Báo Thanh Niên lại tổ chức hoạt động thăm hỏi, trao quà cho hàng trăm trẻ em mồ côi do Covid-19. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà ý nghĩa mà còn góp phần lan tỏa yêu thương, niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ trong những ngày lễ đặc biệt này.
Trong hành trình đến thăm nhà của 50 trẻ đang sinh sống ở khắp các quận, huyện của TP.HCM, chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ, sẻ chia và lắng nghe những câu chuyện cảm động của các hoàn cảnh đặc biệt. Do tính chất của mùa hè, đa phần các em đã nghỉ học, một số còn phải đi ôn thi cuối cấp hoặc về quê, nên việc tiếp cận các em cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng tất cả lòng nhiệt huyết, chúng tôi đã cố gắng sắp xếp thời gian để thăm hỏi, trò chuyện với từng gia đình.
Trong số những trẻ được thăm, em Nguyễn Tấn Quý (sinh năm 2015) đã nôn nao từ khi nghe tin có quà từ chương trình. Buổi sáng gặp mặt, em dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề để chờ đợi các cô chú. Quý cho biết: “Năm nào đến Ngày Quốc tế thiếu nhi là con biết các cô chú sẽ đến tặng quà nên con rất hồi hộp. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để luôn được nhận những món quà ý nghĩa như vậy.”
Trong căn phòng nhỏ khoảng 10 m2, hai chị em song sinh Nguyễn Thái Minh Tâm và Nguyễn Thái Minh Thảo (sinh năm 2018) vui mừng ríu rít khi nhận quà gồm một thùng nước giải nhiệt của Tân Hiệp Phát và phong bì 500.000 đồng. Mặc dù bé Minh Thảo còn chậm phát triển và chưa thể nói rõ, nhưng em vẫn cố gắng bày tỏ lòng cảm ơn đến các cô chú.
Anh Nguyễn Hữu Liêm (58 tuổi), cha của ba đứa trẻ, xúc động chia sẻ: Anh bị mất sức lao động do tai nạn, vợ anh đã qua đời vì Covid-19. Hiện tại, ba con của anh đều được nhận sự bảo trợ dài hạn trong chương trình. Anh nói: “Gia đình tôi nhờ có sự hỗ trợ này mà ổn định hơn rất nhiều. Các con tôi được yên tâm học hành và luôn nhận được sự quan tâm của các cô chú về mặt tinh thần, lẫn vật chất. Chúng tôi thật lòng biết ơn Tân Hiệp Phát và Báo Thanh Niên đã dành tình cảm đặc biệt cho gia đình tôi.”
Chị Nguyễn Thị Hòa, mẹ của em Minh Thảo, chia sẻ: “Chuyến thăm này mang lại niềm vui lớn cho các con. Nhờ có chương trình, chúng tôi vượt qua khó khăn, cảm thấy ít cô đơn hơn trong những ngày tháng gian nan. Các phần quà, sự quan tâm của các chú, các cô giúp chúng tôi thêm tin tưởng và hy vọng vào tương lai của các con.”
Sau hành trình đầy cảm xúc, đại diện Công ty Tân Hiệp Phát cho biết từ tháng 10.2022, công ty đã bảo trợ cho 50 trẻ trong dự án “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Ngoài việc cấp trợ cấp hàng tháng với tổng giá trị khoảng 13 tỷ đồng, công ty còn phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết. Mục đích của họ là lan tỏa tình yêu thương, tiếp sức cho các em nhỏ có thêm niềm vui và sự tự tin vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình đã thể hiện rõ nét ý nghĩa nhân văn, góp phần đem lại niềm tin và hy vọng vượt qua đại dịch cho những mảnh đời bất hạnh. Những phần quà nhỏ nhưng đầy chân thành này đã trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho các em nhỏ trong hành trình chinh phục tương lai.