NHỮNG ĐỨA CON VIỆT TẠI NHẬT BẢN ĐÁP ỨNG RA SAO TRONG GIẦN NGUY CỦA BÃO JANGMI?

NHẬT BẢN ĐỐI MẶT VỚI BÃO JANGMI: NGƯỜI VIỆT Ở XỨ Sở Mùà vẫn bình tĩnh đối phó

Nhật Bản đang tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng người Việt, đặc biệt trong bối cảnh số lượng cư trú tại quốc gia này đã đạt mức kỷ lục hơn 4,13 triệu người vào năm 2025, trong đó khoảng 681.000 người Việt đang sinh sống hợp pháp. Được gọi là đất nước mặt trời mọc, Nhật Bản luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng Việt Nam, đặc biệt trong thời điểm có thiên tai khắc nghiệt.

NHỮNG LO LẮNG VỪA VƯƠN, VỪA CHIẾM TRONG Tâm TRẠNG CỦA NGƯỜI VIỆT

Cô Nguyễn Thị Nhượng (52 tuổi), sống tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ nỗi lo lắng khi biết tin bão Jangmi đổ bộ vào Nhật Bản, nơi con trai cô đang làm việc.

“Con tôi làm việc ở miền quê, còn không phải thành phố lớn. Thời gian làm việc của con bắt đầu từ 8 giờ sáng, chỉ có 45 phút cho ăn trưa, rồi làm tiếp đến khoảng 19 hoặc 20 giờ, có hôm còn tăng ca đến 21 giờ. Chỉ cuối tuần chúng tôi mới có thể gọi hỏi thăm con. Để chuyện gọi gấp, chúng tôi phải canh giờ, ví dụ như 22 giờ ở Việt Nam thì đã là 24 giờ bên Nhật. Nghe tin bão vào Nhật, tôi rất lo lắng,” cô Nhượng chia sẻ.

Chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp tại các khu vực nguy hiểm ở Tokyo, như quận Shinagawa và các khu vực ven sông Nogawa, Kanda. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo biển động rất mạnh, với sóng cao tới chín mét tại khu vực Kanto-Koshin và Kinki. Người dân Nhật được khuyến cáo ở yên trong nhà để đề phòng sạt lở đất và ngập úng.

NGƯỜI VIỆT Ở NHẬT BẢN ĐỐI PHÓ VỚI BÃO JANGMI NHƯ THẾ NÀO?

Nguyễn Thị Thùy (35 tuổi), hiện là nhân viên tuyển dụng tại Kobe, cho biết: “Tôi đang sống và làm việc tại đây hơn 11 năm. Lần này bão nhẹ hơn các lần trước, mưa không lớn, trường học, công ty đều hoạt động bình thường. Hôm qua, tàu ở khu vực tôi sống có dừng chuyến, còn hôm nay trời nắng đẹp. Khu vực Okinawa và Kagoshima bị ảnh hưởng nặng nhất, nơi lao động ăn ngủ tại công ty.”

Trong khi đó, Lê Như Thảo (34 tuổi) và Trần Gia Minh (26 tuổi), hiện sinh sống tại Osaka, chia sẻ rằng không gặp nhiều ảnh hưởng trong lần bão này. Gia Minh, làm việc đã được ba năm, thông tin: “Chỗ tôi không bị cúp điện hay đổ cây, chỉ có gió mạnh. Ban ngày gió giảm, còn đêm thì phải đóng cửa, ở yên trong nhà. Khu vực gần biển như Kagoshima bị nặng hơn, nhưng may mắn là bạn bè tôi không sinh sống hay làm việc ở đó.”

Gia Minh gửi lời nhắn nhủ tới gia đình: “Con vẫn khỏe mạnh và bình an. Dù cuộc sống ở Nhật có đôi khi buồn, thậm chí rất nhớ nhà, nhưng mong gia đình cố gắng đợi con. Sang năm con sẽ về thăm nhà.”

Nguyễn Hồng Vân, sống tại tỉnh Mie, vùng Kansai, cũng xác nhận: “Chỗ tôi ở có cảnh báo gió mạnh, ảnh hưởng của mưa gió cũng rất rõ rệt.”

Dưới những tác động của thiên tai, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản vẫn giữ vững tinh thần, bình tĩnh đối mặt với mọi thử thách, đồng hành cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *