Một vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi nhà kho chứa hàng triệu euro tại Zlin, Cộng hòa Séc
Ngày 9/7, sự kiện cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy cũ của Bata ở thành phố Zlin, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp liên quan. Nhà kho này, hiện được công ty giày dép Vasky của Séc thuê sử dụng, đã bị phá hủy gần như toàn bộ những sản phẩm lưu trữ tại đây.
Đám cháy bắt đầu trên tầng chín của tòa nhà 11 tầng trước 6 giờ 30 sáng. Lực lượng cứu hỏa cho biết đã không có ai bị thương nhưng ngọn lửa vẫn còn ngoài tầm kiểm soát trong nhiều giờ và một phần của tòa nhà tiếp tục sụp đổ. Hiện trường vụ việc đặc biệt nguy hiểm, với cấu trúc nhà kho có thể phải bị phá bỏ nếu không tự sụp đổ trong thời gian tới.
Vasky, công ty nổi tiếng về giày dép của Séc, đã xác nhận với truyền thông rằng gần như toàn bộ số hàng hóa tại kho đã bị thiêu rụi. Người sáng lập Vaclav Stanek chia sẻ trên Facebook rằng đây là tổn thất lớn nhất kể từ khi công ty ra đời vào năm 2016, ước tính thiệt hại lên tới khoảng 178 tỷ đồng với gần 70.000 đôi giày cùng các loại quần áo bị thiêu rụi.
“Chúng tôi đã mất gần như mọi thứ và đang đối mặt với thử thách lớn nhất trong lịch sử của Vasky. Điều đó thật đau xót,” Stanek bày tỏ. Ông cũng nhấn mạnh rằng dù thiệt hại nặng nề, công ty vẫn sẽ tiếp tục hoạt động sản xuất tại các cơ sở gần đó, trong đó có cả Slovakia.
Cục cứu hỏa Cộng hòa Séc thông báo đám cháy đã lan rộng qua ba tầng của tòa nhà. Các quan chức lo ngại rằng cấu trúc của nhà kho có thể phải bị phá bỏ nếu không tự sụp đổ trong thời gian tới.
Nhà kho này nằm trong khu phức hợp của nhà máy Bata lịch sử tại Zlin, nơi bắt đầu sự nghiệp của doanh nhân Tomas Bata từ năm 1894. Sau cái chết của ông trong một tai nạn máy bay năm 1932, doanh nghiệp được mở rộng bởi người anh em cùng cha khác mẹ của ông, Jan Antonin Bata, người sau đó chuyển đến Brazil trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai.
Sau năm 1948, nhà máy bị quốc hữu hóa và đổi tên thành Svit, rồi đóng cửa sau năm 1989. Khu vực này sau đó được chuyển đổi thành các văn phòng, doanh nghiệp và bảo tàng. Tòa nhà bị thiêu rụi ban đầu vốn là kho chứa giày, xây dựng vào cuối những năm 1940, đầu những năm 1950.
Dù thiệt hại lớn, ông Stanek tự tin rằng Vasky vẫn còn đủ con người, kỹ năng và quyết tâm để bắt đầu lại từ đầu sau biến cố này.