TRỞ LẠI Y TÝ: NHỮNG NGÔI NHÀ TRÊN ĐÁY MÂY GÓI GỌN KHÁT VỌNG VÀ SỨC SỐNG MỚI
Khi sương mù dày đặc bao phủ núi rừng Y Tý vào những ngày cuối năm 2025, cảm giác se lạnh len lỏi qua từng nếp áo, nhưng trong lòng mọi người vẫn tràn đầy hy vọng và niềm tin vào cuộc sống mới. Những chồi hoa đào đã bắt đầu hé nụ, như biểu tượng của mùa xuân đang trở lại, mang theo sự đổi thay tích cực sau những tháng ngày khó khăn do thiên tai gây ra.
TẠO DỰNG MÁI ẤM TRÊN ĐỈNH MÂY
Dọc theo ngọn dốc lên thôn Ngải Thầu Thượng, vượt qua độ cao hơn 2.300 mét so với mực nước biển, chúng tôi có mặt tại ngôi nhà mới của gia đình anh Tráng A Khoa và chị Vàng Thị Bầu. Đây là trong bảy hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà mới do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tập đoàn Hòa Phát, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai thực hiện.
Ngôi nhà mới nổi bật với màu sơn tươi sáng, lồng ghép ý nghĩa vượt qua nỗi đau mất mát. Chị Bầu, người từng sống trong cảnh nhà bị sạt lở sau đợt mưa bão lớn, chia sẻ: “Khi mất đi ngôi nhà trong mưa lũ, tôi từng mất ngủ, cảm giác tuyệt vọng. Nhưng chỉ trong chưa đầy một năm, chúng tôi đã có tổ ấm mới, khang trang hơn trước. Điều đó khiến tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Từ ngày có nhà mới, chồng tôi yên tâm làm việc, mỗi ngày kiếm đủ tiền nuôi các con ăn học.”
Chị kể thêm về nỗi đau trước đó: “Chúng tôi từng sống trong lo lắng, bất an mỗi khi mưa lớn hay bão đến. Nay, với mái nhà mới, cảm giác an toàn thực sự đã trở lại, giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống.”
GIAN NHẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI DÂN
Không riêng gì gia đình chị Bầu, anh Sùng A Chừ cũng bày tỏ sự cảm kích sâu sắc khi nhận được mái nhà mới. Trước đó, sau cơn bão số 3, căn nhà của anh bị vùi lấp, tài sản cũng bị mất trắng. “Tôi rất hài lòng, không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn các đơn vị đã giúp đỡ chúng tôi có được tổ ấm vững chãi,” anh Chừ chia sẻ trong niềm hạnh phúc.
Ông Lồ A Sính, nguyên Bí thư Đảng ủy xã A Lù, Phó chủ tịch UBND xã Y Tý, nhấn mạnh: “Những ngôi nhà mới này không chỉ là nơi trú ngủ, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, của tình người và khát vọng vượt qua nghèo khó của người dân vùng biên giới. Đặc biệt, các công trình đều đảm bảo an toàn trước thiên tai, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất.”
QUỸ ĐẦU TƯ ĐÁNG KINH NGẠC
Chương trình xây dựng 28 ngôi nhà mới cho các hộ dân xã Y Tý, xã A Lù bắt đầu từ tháng 9 năm 2024, sau khi các bên phối hợp khảo sát, lên phương án và thống nhất các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế của vùng núi cao. Mỗi căn nhà trị giá khoảng 350 triệu đồng, trong đó Tập đoàn Hòa Phát đóng góp 200 triệu, phần còn lại do chính các hộ dân tự nguyện đóng góp.
Các dự án đều đảm bảo tiến độ, với nhiều căn đã hoàn thành và bàn giao trước Tết Nguyên đán, mang lại niềm vui và an tâm cho cư dân. Trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2025,” các hoạt động trao nhà, tặng quà và hỗ trợ cộng đồng diễn ra trong không khí rộn ràng, khẳng định sự chung tay của cộng đồng và các cơ quan đoàn thể.
NHỮNG NGÔI NHÀ ĐẠI NGHĨA
Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, hình ảnh những mái nhà kiên cố trên đỉnh núi cao không chỉ là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng sẻ chia và ý chí vươn lên của người dân miền biên giới. Những ngôi nhà trên mây ấy đã trở thành biểu tượng của nghị lực sống mới, mở ra tương lai tươi sáng cho cộng đồng người dân Y Tý và các bản làng vùng cao xa xôi.