SỐNG CHẾT TRONG RỪNG GIÀ, NAM SINH 19 TUỔI ĐƯỢC CỨU CHƯA TƯƠNG TƯỞNG NHỜ CHIẾN DỊCH CỨU HÀNG TRĂM NGƯỜI

Khoảnh khắc sinh tử trong rừng rậm Tam Đảo: Khi đã tìm thấy, niềm hy vọng ùa về

SAU HƠN 37 GIỜ TRỐN TRỐN TRONG RỪNG

Sau hơn một ngày rưỡi tìm kiếm gian nan, Nguyễn Tuấn Anh, chàng sinh viên 19 tuổi gặp nạn khi leo đỉnh Tam Đảo Bắc cao 1.592 m, đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại một khe suối sâu, cách nơi mất tích hơn 600 mét về độ cao.

Lúc 7h15 ngày 21/4, các đội tìm kiếm đã tiếp cận được vị trí của Tuấn Anh. Người trực tiếp phát hiện ngày hôm đó là anh Nguyễn Anh Quảng, một người dân địa phương luôn nắm rõ địa hình quanh khu vực.

Anh Quảng kể lại giây phút phát hiện: “Chúng tôi là người địa phương, tối hôm trước nghe tin cháu thất lạc đã đi tìm ngay. Qua kinh nghiệm, chúng tôi nhận định cháu sẽ tụt xuống các khe suối, nên đã hướng tìm về đó.

Sáng nay, nhóm của tôi gồm 6 người, là nhóm đi cuối cùng. Khi còn cách vị trí của cháu khoảng 10 mét, chúng tôi dùng loa của quân đội hú còi. Đến hồi hú thứ hai thì cháu nghe thấy và gọi lớn: ‘Cứu cháu với, cháu ở đây!’ và thế là chúng tôi tìm thấy cháu.”

Dù cơ thể mệt mỏi, Tuấn Anh vẫn giữ được sự tỉnh táo nhờ những kỹ năng sinh tồn cơ bản: “Bạn ấy khá ổn khi biết tiết kiệm đồ dự trữ, trong túi vẫn còn 4 cái bánh.”

Cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương đã phối hợp rất chặt chẽ trong chiến dịch tìm kiếm. Các chuyên gia nhận định, địa hình khu vực khu vực dốc Rít và đỉnh Tam Đảo Bắc hiện nay vô cùng khắc nghiệt. Khu vực Tuấn Anh bị lạc có đặc điểm phức tạp, khiến người thiếu kinh nghiệm dễ bị lạc quẹo quặt, lẩn quẩn.

Anh Quảng mô tả: “Địa hình nơi đây khá trùng lặp, các lối rẽ nhìn gần như giống nhau. Khi trời tối, cháu ấy có thể đã mất phương hướng, quyết định tụt xuống theo triền dốc dẫn thẳng đến khe suối. Đó chính là nơi chúng tôi tìm thấy sau này.”

Trong những tình huống lạc rừng, đi theo dòng suối là một nguyên tắc căn bản, nhưng tại Tam Đảo, điều này đồng nghĩa với hiểm họa lớn. Anh Quảng phân tích: “Đi qua rừng rậm đã khó, đi theo suối còn nguy hiểm hơn nhiều vì có dòng thác ghềnh, đá trơn trượt. Chiều hôm trước, cháu ấy đã nghe được tiếng người tìm kiếm, thậm chí tiếng máy cưa, nhưng âm thanh của thác nước quá lớn, át hết tiếng động.”

Anh cũng gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ đam mê khám phá: “Trước mỗi chuyến đi, cần trang bị đủ kỹ năng sinh tồn và chuẩn bị đầy đủ thiết bị. Đặc biệt, không chỉ dựa vào điện thoại thông minh, mà nên có GPS chuyên dụng để định vị.”

Sau 37 giờ cô đơn và đầy thử thách, khi nhìn thấy đội cứu hộ, Nguyễn Tuấn Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành. Anh Quảng nhớ lại: “Bạn ấy nói với chúng tôi rằng: ‘Chắc không bao giờ cháu quay lại đây nữa đâu’.”

CHIẾN THUẬT ĐÁNH DẤU ĐƯỜNG TRONG RỪNG TAM ĐẢO

Ngay sau khi tin báo, UBND tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập sở chỉ huy tại hiện trường, do Thượng tá Đỗ Văn Dũng làm chỉ huy trưởng. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều lực lượng đã được huy động, gồm cảnh sát, kiểm lâm, quân đội và lực lượng cứu hộ thuộc các tỉnh lân cận.

Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, phụ trách chỉ đạo các đội tình nguyện, chia sẻ về chiến thuật tìm kiếm: “Rừng ở đây rất rậm rạp, nếu không có người địa phương dẫn đường, họ cũng dễ bị lạc. Tôi đã huy động những người am hiểu địa hình để tham gia. Chúng tôi chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có một người dẫn đường, đồng thời đều mang theo dây đánh dấu đường đi. Nhờ đó, nếu ai đó bị lạc, có thể nhìn vào sợi dây để tìm đường về an toàn.”

Ngoài sức người, công nghệ hỗ trợ tối đa trong quá trình tìm kiếm. Đặc biệt, trại giam Vĩnh Quang đã cung cấp máy Flycam tầm nhiệt để rà soát trong đêm tối, đảm bảo tiếp tục truy tìm nạn nhân.

Sáng 21/4, các lực lượng phối hợp vẫn duy trì hiện trường xuyên đêm, đồng thời tiếp tế thực phẩm như xôi, trứng, nước uống để duy trì quân số tổ chức tìm kiếm lớn.

Đồng chí Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đạo Trù, cảnh báo về địa hình phức tạp: “Địa bàn xã Đạo Trù có nhiều đồi núi, rừng rậm rạp, chia cắt bởi khe suối. Ở những điểm cao thường có rừng giang dày đặc, người không có kinh nghiệm dễ gặp tai nạn. Chuyến đi của các bạn trẻ mà thiếu kỹ năng, kiến thức và trang thiết bị cần thiết là rất nguy hiểm.”

Ông Năm gửi lời cảm kích tới tất cả đội cứu hộ, các lực lượng chức năng và cộng đồng địa phương: “Tôi rất trân trọng tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt những người dân địa phương đã vượt qua đêm để cùng nhau tìm kiếm, mục tiêu duy nhất là cứu người.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *