ỒN ÀO GIỮA G-DRAGON VÀ AESPA ĐẨY MẠNH TRANH CẢNH TRÍCH TRẸCH TRONG LỊCH SỬ K-POP
Ngày 11/5, aespa chính thức ra mắt MV WDA (Whole Different Animal), mở đầu cho sự hợp tác đầu tiên với G-DRAGON. Dự án này không chỉ được kỳ vọng là một trong những cú bắt tay đáng chú ý nhất năm 2026 mà còn là bước đệm cho album phòng thu thứ hai của nhóm, mang tên LEMONADE. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của aespa sau nhiều năm trung thành với concept metaverse, đồng thời đặt nhóm vào cuộc đua mới tại thị trường Hàn Quốc và quốc tế.
MV WDA mang màu sắc riêng biệt, trong đó phần rap của G-DRAGON chiếm spotlight đáng kể, gây xôn xao cộng đồng yêu nhạc. Theo dự kiến ban đầu, sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mang lại thành công rực rỡ cho cả hai bên, nhưng thực tế lại tạo ra cuộc chiến tranh cãi dữ dội giữa các fandom. Một bộ phận người hâm mộ aespa phản đối mạnh mẽ sự xuất hiện của G-DRAGON, cho rằng nam nghệ sĩ không xứng đáng có mặt trong ca khúc mở đường của album mới, sợ rằng tên tuổi nhóm sẽ bị lu mờ. Trận chiến này còn lan rộng sang các diễn đàn và mạng xã hội tại Hàn Quốc, Trung Quốc, gây ra làn sóng phản đối dữ dội.
Trong khi đó, phía fandom của G-DRAGON lại phản ứng trái chiều. Ban đầu, nhiều fan của nam rapper hào hứng vì đây là một trong số ít lần G-DRAGON hợp tác với nữ nghệ sĩ, bắt nguồn từ sự kiện aespa giành vé tham gia chương trình Good Day năm 2025, nơi G-DRAGON là host. Anh đã từng mời Karina đóng nữ chính trong MV Too Bad của dự án Übermensch. Tuy nhiên, ý kiến ủng hộ nhanh chóng chuyển sang tranh cãi khi một số người cho rằng G-DRAGON đã bị “làm ơn mắc oán”, bị chính fandom nhóm nữ quay lưng, thậm chí quay lại chỉ trích nam nghệ sĩ.
Căng thẳng leo thang khi Karina, thành viên aespa, bị cáo buộc có thái độ thiếu tôn trọng đàn anh vì câu nói trong phần phát biểu quảng bá ca khúc. Cụ thể, cô đã khuyên fan chờ đợi và hy vọng mọi người yêu thích WDA, bất kể ai thích hay ghét. Tuy nhiên, cư dân mạng lại phản ứng dữ dội với từ “ghét”, cho rằng cô thiếu tôn trọng G-DRAGON, đồng thời những hình ảnh cũ về việc nhóm không cúi chào G-DRAGON tại lễ trao giải MAMA 2025 cũng bị “đào” lại, khiến dư luận càng thêm chỉ trích.
Không chỉ dừng lại ở đó, cộng đồng mạng còn đẩy mạnh việc chỉ trích nhóm aespa khi thành tích của MV WDA không đạt kỳ vọng. Sau hơn một ngày ra mắt, MV thu về khoảng 14,6 triệu lượt xem, thấp hơn nhiều so với các sản phẩm trước của nhóm. Trên các nền tảng nhạc số, ca khúc cũng tụt hạng nhanh chóng, tụt từ vị trí top đầu xuống hạng thấp, thậm chí bị vỏn vẹn so sánh với NMIXX – nhóm nhạc cùng đợt comeback.
Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng khi nhiều ý kiến xỉa xói đổ lỗi cho G-DRAGON là nguyên nhân chính khiến album của aespa không thành công như mong đợi. Trong đó, một số người còn yêu cầu G-DRAGON “nghỉ hưu” vì cho rằng anh không phù hợp với xu thế mới của K-pop và các nhóm nữ trẻ trung hiện nay. Cộng đồng fan của hai bên tiếp tục đấu tranh gay gắt, khiến không khí chung trở nên tiêu cực và đầy mâu thuẫn.
Tâm điểm của cuộc tranh cãi còn đẩy lên cao trào khi cư dân mạng phân tích hình ảnh nhóm aespa không cúi chào G-DRAGON tại lễ trao giải MAMA 2025, cho rằng thể hiện thái độ coi thường đàn anh, kéo theo hàng loạt bình luận tiêu cực nhằm vào nhóm. Trong bối cảnh đó, nhiều người đã đổ lỗi cho sự xuất hiện của G-DRAGON là nguyên nhân gây ra thất bại của ca khúc mới, thậm chí có ý kiến từng đề xuất nam nghệ sĩ nên ‘nghỉ hưu’ để nhường chỗ cho thế hệ mới.
Trong khi chuẩn bị phát hành album LEMONADE vào ngày 19/5, aespa vẫn phải đối mặt với nghi vấn và tranh cãi kéo dài, đẩy nhóm vào tình thế khó khăn. Màn comeback được kỳ vọng sẽ giúp nhóm lấy lại vị thế hàng đầu trong làng nhạc K-pop, song tranh cãi nội bộ và phản ứng tiêu cực của cộng đồng khiến mục tiêu này trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Những gì xảy ra cho thấy, cuộc chiến giữa fandom và các nghệ sĩ vẫn luôn là phần không thể tách rời trong lịch sử phát triển của K-pop.