Tên lửa sốc: 15 nạn nhân vụ lật ca nô từ Việt Nam về Ấn Độ khiến dư luận chấn động!

GẶP NẠN HE THỐNG KINH HOÀNG TRÊN BIỂN PHÚ QUỐC: CẬN CẢNH VỀ CÁC NẠN NHÂN Và NỖI Đau CHỜ ĐỢI

Gần 12 giờ ngày 13.7, bệnh nhân 49 tuổi, người Ấn Độ trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc, đã được chuyển bằng máy bay đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi về Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay lập tức, ông được đưa thẳng vào Khoa Hồi sức cấp cứu để cấp cứu tích cực.

TÌNH TRẠNG NGƯỜI BỆNH VẤN ĐỀ RẤT NẶNG

Chia sẻ với Thanh Niên, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa ICU, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, bệnh viện đã nhanh chóng huy động đội ngũ chuyên gia hồi sức, tim mạch can thiệp cùng đầy đủ trang thiết bị cần thiết tại Phú Quốc. Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc và Bệnh viện Kiên Giang để hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhân.

Người đàn ông bị lật ca nô này bị suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, cộng thêm các bệnh nền đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành. Các chuyên gia đã quyết định tiến hành can thiệp tái thông mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc. Đây là ca khó do tổn thương mạch vành phức tạp, cộng với các bệnh lý phối hợp và nguy cơ chảy máu não do thuốc chống đông.

Sau hơn 2 giờ thực hiện các thủ thuật, ê kíp đã thành công tái thông mạch vành, đồng thời đặt máy tạo nhịp tạm thời để ổn định huyết động. Khi tình trạng tạm ổn định, bệnh nhân được vận chuyển bằng hàng không tới TP.HCM, trang bị đầy đủ hệ thống hồi sức gồm máy thở, thiết bị theo dõi liên tục và phương án phòng ngừa ECMO.

Theo bác sĩ Trần Thanh Linh, tại thời điểm tiếp nhận tại bệnh viện, dù bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, các chỉ số huyết động và ô xy máu đã cải thiện rõ rệt. Bệnh viện vẫn tiếp tục hội chẩn đa chuyên khoa, huy động tối đa nguồn lực để tiến hành các phương pháp điều trị sâu và toàn diện, nhằm nâng cao khả năng hồi phục của người bệnh.

NỖI ĐAU CHO CÁC NẠN NHÂN VỤ LẬT CA NÔ Ở PHÚ QUỐC

Vụ lật ca nô xảy ra vào chiều ngày 11.7, khi chiếc Ocean Pearl Island do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, ở An Giang) làm thuyền trưởng chở 32 du khách Ấn Độ từ Hòn Mây Rút về cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 mét, chiếc ca nô bị lật do tác động của sóng to gió lớn. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã huy động toàn lực tìm kiếm cứu nạn. Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu hộ đã hoàn tất, đưa 36 người về bờ. Trong số đó, 21 người sống sót, 15 người không qua khỏi, gồm 13 nam và 2 nữ, tất cả đều là du khách quốc tế.

Ngày 12.7, thi thể 15 nạn nhân tử vong đã được bảo quản tại Trung tâm pháp y TP.HCM để tiến hành các thủ tục pháp y. Các thi thể sau đó đã được đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng ngày 13.7, trở về nước trong lễ tang đầy xúc động.

Trong số các nạn nhân còn sống, 17 người đã được chăm sóc tại Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc; đến nay, 16 trong số đó đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, còn 1 người đang điều trị tại TP.HCM.

Pháp luật đã vào cuộc điều tra vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Hải vì hành vi vi phạm pháp luật trong vụ lật ca nô gây thiệt mạng 15 du khách.

Việc này khiến dư luận không khỏi xót xa khi những người tử vong đều là khách du lịch, và sự cố thể hiện rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quản lý hoạt động vận tải biển tại địa phương.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *