NGƯ DÂN MẤT TÍCH BÍ ẨN TRÊN BIỂN ĐÀ NẴNG: CƠN GẬP GỮI VÌ SỰ MẤT TÍCH ĐÁNG NGHI VỀ NHỮNG NGƯỜI THƯỜNG NGHĨ ĐÃ CÓ NĂNG LỰC ỨNG PHÓ VỚI BIỂN CẢNH NĂNG ĐỘNG
Ngày 8.8, thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Thanh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng, thông tin về hoạt động phối hợp của cán bộ, chiến sĩ đồn cùng người dân địa phương trong việc tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển. Sự việc đặc biệt thu hút sự chú ý khi nạn nhân vẫn còn là một bí ẩn chưa rõ nguyên nhân.
Trước đó, đúng 16 giờ 30 phút ngày 7.8, Đồn biên phòng Tam Thanh tiếp nhận tin báo từ người dân về việc ông Phan Đình Hồng, 72 tuổi, cư ngụ tại khối phố Hòa Thượng, phố Quảng Phú, đi câu cá bằng thuyền thúng nhỏ dưới 6 mét nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa trở về nhà. Ngay lập tức, lực lượng chức năng bắt đầu triển khai các hoạt động tìm kiếm.
Chỉ trong vòng vài giờ sau khi nhận tin, người dân địa phương đã phát hiện chiếc thuyền của ông Hồng trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân, TP. Đà Nẵng. Trên chiếc thuyền không có người, chỉ mang giấy tờ tùy thân mang tên ông Hồng. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng xảy ra sự cố trên biển. Cán bộ chiến sĩ của đồn tổ chức tìm kiếm quanh vùng biển và dọc các bãi biển lân cận.
Tuy nhiên, do ông Hồng đi câu một mình, việc xác định chính xác vị trí mất tích gặp nhiều khó khăn. Trong nỗ lực truy tìm, từ chiều ngày 7.8 đến sáng hôm sau, đồn biên phòng đã tăng cường lực lượng bằng việc điều động thêm ca nô và 17 cán bộ chiến sĩ chia thành ba tổ công tác. Một tổ tổ chức tìm kiếm ngoài biển bằng ca nô, hai tổ còn lại rà soát dọc các bãi biển của các xã Tam Tiến và Tam Hòa.
Thiếu tá Trần Quốc Khánh chia sẻ: “Chúng tôi đang cố gắng hết sức để xác định vị trí của ông Hồng. Do ông đi câu một mình, công tác tìm kiếm gặp nhiều hạn chế, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm.” Lãnh đạo địa phương đã phối hợp huy động thêm lực lượng và phương tiện để mở rộng phạm vi tìm kiếm, hy vọng sớm tìm thấy tung tích của ngư dân ngoài biển hoặc trên bờ.
Các hoạt động tìm kiếm vẫn đang diễn ra quyết liệt, thể hiện cam kết của lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an toàn cho ngư dân và điều tra rõ nguyên nhân vụ mất tích kỳ lạ này.