TỐI ƯU HÓA CUỘC TRÒ CHUYỆN BỊ RÒ RĨ GIỮA LÃNH ĐẠO NGA, TRUNG QUỐC VÀ TRIỀU TIÊN TẠI BẮC KINH
Trong bối cảnh lễ duyệt binh quốc gia tại Bắc Kinh ngày 3.9, những hình ảnh chưa từng có đã hé lộ nội dung trao đổi riêng tư giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các đoạn ghi âm trực tiếp bị vô tình lọt vào micro trong lúc hai nhà lãnh đạo sánh vai dự lễ đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về những chủ đề bí mật họ thảo luận.
Ông Putin xác nhận thông tin này khi trả lời phỏng vấn các phóng viên tại Bắc Kinh: “Tôi nghĩ rằng khi chúng tôi dự lễ diễu binh, Chủ tịch đã đề cập đến chuyện đó.” Ông cũng nhấn mạnh rằng các phương tiện công nghệ hiện đại có thể giúp cải thiện sức khỏe, bao gồm cả các biện pháp y học tiên tiến và phẫu thuật thay thế nội tạng, mở ra khả năng kéo dài tuổi thọ con người đến 150 tuổi hoặc thậm chí hướng tới sự bất tử.
Nội dung bị rò rỉ cho thấy họ đã thảo luận về ghép tạng và khả năng nhân loại sẽ sống lâu hơn nhiều so với hiện tại. Đoạn ghi âm này phát ra từ trực tiếp của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), với hơn 1,9 tỷ lượt xem trực tuyến và trên truyền hình quốc gia. Trong đó, một phần phiên dịch viên tiếng Hoa thể hiện rằng “công nghệ sinh học đang không ngừng phát triển” và “nội tạng con người có thể được cấy ghép liên tục. Càng sống lâu, bạn sẽ càng trẻ ra, thậm chí có thể đạt đến sự bất tử.”
Khi bước chân về phía lễ đài tại Quảng trường Thiên An Môn, ông Putin nghe thấy phiên dịch viên nói bằng tiếng Hoa rằng: “Nội tạng con người có thể được cấy ghép liên tục. Càng sống lâu, bạn sẽ càng trẻ ra, thậm chí (có thể) đạt đến sự bất tử.” Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình nói bằng tiếng Hoa: “Một số người dự đoán rằng trong thế kỷ này, con người có thể sống đến 150 tuổi.”
Trong đoạn phim, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đi cạnh đó cũng mỉm cười, nhìn về phía ông Putin và ông Tập, nhưng không rõ liệu cuộc trò chuyện này có được dịch lại cho ông hay không. Phần ghi âm tiếng Nga của ông Putin cũng không rõ.
Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và CCTV vẫn chưa có, khi các cơ quan này chưa lên tiếng về nội dung trao đổi bí mật bị lộ. Đến phần lễ đài và lễ duyệt binh tiếp tục, ba nhà lãnh đạo xuất hiện trở lại, tiến về phía khán đài theo dõi lễ diễu binh, trong đó có các đoạn cảnh toàn cảnh Quảng trường Thiên An Môn và âm thanh bị giảm dần, làm nổi bật hình ảnh các cuộc hội đàm bí mật đang diễn ra phía sau các nghi lễ trang trọng.