**VÌ KẸT XE TRỄ 10 PHÚT, MỘT NỮ CƯƠU ẤN ĐỘ CHỈ TRÁNH ĐƯỢC TẬN BI HÀNG KHÔNG**

Một người phụ nữ thoát chết trong gang tấc khi may mắn không kịp lên chuyến bay định mệnh

Bhoomi Chauhan, cư dân Ahmedabad, đã đứng trước nguy cơ gặp tai nạn thảm khốc khi cô đến muộn để kịp chuyến bay AI-171 của Air India tới London sáng ngày 12/6. Trong khi đó, chiếc Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu AI-171 chở 242 hành khách – trong đó có 53 người quốc tịch Anh – đã gặp nạn sau khi cất cánh chỉ vài phút, gây ra thảm họa thất thần.

Chỉ 10 phút trước giờ khởi hành, Chauhan bị kẹt xe và không thể lên máy bay kịp thời. Tuy nhiên, chính sự đến trễ đó đã giúp cô thoát khỏi thảm họa mà không thể tin nổi: chiếc máy bay đã lao xuống khu vực đông dân cư Meghani lúc 13h40 chiều (giờ địa phương), phát nổ dữ dội và gây thiệt mạng ít nhất 290 người, bao gồm một số nạn nhân mặt đất.

Chia sẻ với truyền thông, Chauhan nói trong trạng thái sốc: “Ngay khi biết tin, tâm trí tôi tê liệt, chân tay bắt đầu run rẩy. Tôi không thể tin là mình vừa thoát chết.” Cô cho biết chuyến đi đến Ấn Độ chỉ là kỳ nghỉ ngắn, chồng cô vẫn đang ở lại London và giờ đây cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về vụ tai nạn khủng khiếp này.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay rơi xuống khu vực dân cư Meghani không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Sardar Vallabhbhai, phát nổ dữ dội và gây thiệt hại lớn. Các chuyên gia hàng không cho biết, máy bay có thể đã bất ngờ mất nguồn điện đúng vào thời điểm quan trọng sau khi rời khỏi mặt đất, khiến phi hành đoàn không thể phản ứng kịp thời.

Trong số những người sống sót, anh Vishwash Kumar Ramesh (40 tuổi), một hành khách người Anh, chia sẻ trong bệnh viện: “Thật không thể tin tôi còn sống, tôi đã chứng kiến cảnh máy bay gặp nạn và cảm thấy may mắn vô cùng.” Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *