Ngày 13.7, Đồng Nai chìm trong nỗi ám ảnh khi vụ án mạng kinh hoàng cướp đi sinh mạng của ba người trong cùng một nhà xảy ra trong chính khu phố thân quen
Công an thành phố Đồng Nai phối hợp cùng công an phường Lộc Ninh nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc đau lòng xảy ra rạng sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, L.Q.C (46 tuổi, cư ngụ phường Minh Hưng) và chị L.T.T.T (36 tuổi, cư ngụ phường Lộc Ninh) có mối quan hệ tình cảm phức tạp. Do mâu thuẫn, chị T.T.T đã rời khỏi nhà và trở về nhà cha mẹ ở phường Lộc Ninh để trốn tránh xung đột.
Vào chiều 12.7, C. tới thăm nhà cha mẹ người yêu, nơi anh gặp cha của T cùng một người khác đang nhậu, và anh đã cùng tham dự bữa tiệc nhỏ. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 13.7, trong lúc trò chuyện, cuộc tranh cãi giữa C. và chị T lại nổ ra, dẫn đến hành động cực đoan của C.
Trong cơn giận dữ, C. đã lấy một chiếc búa tấn công vào vùng đầu của chị T và bà T.T.T (60 tuổi, mẹ của T), khiến hai người bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, cả hai đã không qua khỏi. Thời điểm xảy ra vụ án, C. cũng được phát hiện đã tử vong trong căn nhà, bên cạnh có một đoạn dây điện, đồng thời khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn về nguyên nhân cái chết của chính nạn nhân.
Hiện vụ án mạng nghiêm trọng này vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, nhằm xác định rõ động cơ và các tình tiết liên quan để xét xử theo pháp luật. Cảnh sát địa phương đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để thu thập chứng cứ, đảm bảo công tác truy bắt và xử lý vụ việc đúng quy trình.