/ TẠI SAO MỘT GIA ĐÌNH 3 NGƯỜI MỖI NGÀY ĐANG SỐNG BẤT NGỜ ĐÃ CHẾT VÌ NHỮNG ĐIỀU KHIẾP SỢNG?

VỤ 3 NGƯỜI TRONG Một GIA ĐÌNH BỊ SÁT HẠI: NỖI ĐAU CHỒNG VỢ HIỀN LÀNH BỊ ÁN TỘI TÀN NHẪN

Chiều ngày 5.10, phóng viên Thanh Niên đã có mặt tại căn nhà nằm sâu trong xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, nơi xảy ra vụ án thảm khốc khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Không khí tang thương, buồn bã vẫn tràn ngập hàng xóm, láng giềng và người thân của các nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, cư dân ấp 6, xã Đăk Nhau) chia sẻ, ông đã quen biết vợ chồng ông Đ.D.Th hơn 25 năm nay, từ những ngày hai người còn khó khăn. Họ là những người hiền lành, sống hòa nhã và đặc biệt tích cực giúp đỡ cộng đồng như làm từ thiện, cho mượn tiền không lấy lãi khi ai đó khó khăn. Ông nói: “Chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện sao cho cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm, để gia đình ông Th. yên tâm an nghỉ”.

Trong ngày xảy ra sự việc, hình ảnh người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặt trùm kín, cầm vật giống súng được camera gia đình ghi lại, đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Ông Hùng cho biết, ông là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường khi vụ án xảy ra. “Không còn gì đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh gia đình yên bình bị tàn sát một cách dã man như vậy. Người dân quanh đây đều mong muốn nhanh chóng bắt giữ thủ phạm để các gia đình yên tâm hơn,” ông chia sẻ.

Người thân và bạn bè của gia đình nạn nhân đều bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Ông Nguyễn Văn Khẩn (thôn 6, xã Đăk Nhau), người đã quen biết lâu năm và thường xuyên lui tới thăm gia đình ông Th., cho biết: “Anh chị Th. là người hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Cháu Đ.T.T cũng ngoan ngoãn, lễ phép, ngày nào cũng sang chơi với con tôi. Hôm qua, cậu bé nói muốn mua nước ngọt cho bạn, khiến tôi càng thêm xót xa”.

Xung quanh căn nhà bị án mạng là địa hình hiểm trở, nằm sâu trong đồi cao trồng cao su và phía sau là vực sâu. Căn nhà có hầm xe, cạnh đó là một xưởng sản xuất nhỏ để kinh doanh. Trong bán kính khoảng 150 mét không có nhiều nhà dân, chỉ còn vài hộ sinh sống xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 3.10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông Đ.D.Th (47 tuổi), bà C.H.H (48 tuổi) và cháu ngoại Đ.T.T (11 tuổi) tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc xã Đăk Nhau. Kết quả khám nghiệm xác định các nạn nhân bị bắn vào đầu, với vết đạn còn rõ trên thi thể. Hình ảnh trích xuất từ camera gia đình cho thấy, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt đã xuất hiện trong sân vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Công an tỉnh Đồng Nai, sau các bước điều tra ban đầu, xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Trong chiều 5.10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã tới thắp nhang và gửi lời chia buồn, đồng thời chỉ đạo tiếp tục điều tra, truy bắt thủ phạm.

Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm sát nằm sâu trong địa hình hiểm trở, ít dân sinh sống. Phía sau là vực sâu, xung quanh có một hầm xe và nhà xưởng dùng để sản xuất. Các cơ quan chức năng đang tích cực tiến hành khám nghiệm, truy vết để làm rõ vụ việc và bắt giữ thủ phạm.

Nỗi đau của gia đình nạn nhân còn dài lâu, khi mất đi cả chồng, vợ lẫn cháu nhỏ. Người thân, hàng xóm và cộng đồng đều hướng về họ trong niềm tiếc thương vô hạn, mong muốn công lý nhanh chóng được thực thi để những người đã khuất yên nghỉ thanh thản.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *