LŨ LỊCH SỬ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI, GÂY NỖI ĐAU XOÁY LÒNG CHO MỘT GIA ĐÌNH Ở MIỀN TRUNG

LỜI CHẨN ĐỀ CỨU ĐẾN TỪ TRÁI TIM NGƯỜI THÀNH PHỐ

Trong ngày 23.11, khi các đoàn cứu trợ vẫn đang căng mình tiến vào các vùng ngập lụt của miền Trung, thì tin dữ đã truyền đến từ Hòa Xuân, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lịch sử. Không còn chần chừ, đoàn của CLB Gieo hạt Từ bi Đà Nẵng nhanh chóng hành động để giúp đỡ những người gặp nạn, nhưng lại đối mặt với mất mát quá lớn.

TỪNG NGƯỜI ĐÃ CHỨNG KIẾN – ĐIỀU GÃY ĐAU KHÔNG NGỪNG

Khoảng 12 giờ trưa, trong cơn mưa rả rích, đoàn đã có mặt tại thôn Thạch Tuân 1, nơi xảy ra vụ mất tích và tử vong do lũ quét, trong đó có hai nạn nhân là ông Nguyễn Quang Thanh, 85 tuổi, cùng vợ là bà Lê Thị Thanh, 76 tuổi. Căn nhà của họ bị lũ xé tan tơi tả, chỉ còn lại những mảng vỡ vụn giữa dòng nước xiết.

Chị Nguyễn Thị Út, con gái của ông bà, khấn khấp trong nước mắt: “Hai giờ ngày 19.11, tôi còn gọi được cha. Ông nói nước cạn là có thể ra ngoài. Đến 4 giờ 30 phút chiều, không còn liên lạc nữa. Tôi biết cha đã đi rồi.” Nỗi đau đau xé lòng những người thân trong phút giây mất mát không thể nào nguôi ngoai.

HÀNH ĐỘNG CỨU HỌA ĐẶC BIỆT – ĐỒNG HÀNH VỚI NỖI ĐAU

Dưới sự dẫn dắt của sư thầy Thích Pháp Minh – người đã quen thuộc trong giới cứu hộ với biệt danh “Sư phụ thai nhi” – các thành viên đã nhanh chóng thực hiện các bước khâm liệm sơ bộ và phối hợp để đưa hai thi thể lên bờ, tránh xa dòng nước lạnh giá. Trong giây phút đớn đau ấy, hành động của đội cứu hộ mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện tình người trong lúc hoạn nạn.

Sư thầy Thích Pháp Minh cho biết, công việc đòi hỏi tính cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao, vì hai thi thể này không chỉ là biểu tượng của cái chết, mà còn là hy vọng cho người thân có thể an nghỉ.

NGHỊ LỰC VÀ NHỮNG ƯỚC MƠ ĐẾN TỪ NHỮNG TẤM GƯƠNG TRONG TRẬN LŨ

Dù thiệt hại về người và của cực kỳ lớn, tinh thần cộng đồng vẫn kiên cường, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Hình ảnh thi thể ông bà cùng di ảnh của họ trôi nổi trong dòng nước lạnh lẽo đã trở thành biểu tượng cho sự mất mát và trách nhiệm của cộng đồng.

Chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng, mưa lũ miền Trung đã gây thiệt hại lên tới hơn 9.000 tỷ đồng, với 102 người chết và mất tích. Trong dòng chảy này, tình người, nghị lực và ý chí vượt qua thử thách vẫn là động lực để mọi người cùng nhau cố gắng dựng lại cuộc sống, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *