LÒNG BÀI CỨU HỘ VƯỢT LŨ: TÌNH NGHĨA ĐONG ĐẦY GIỮA BÃO TÍNH GIAN KHỔ
Vào trưa ngày 23.11.2025, khi đang phân phát nhu yếu phẩm tại xã Hòa Xuân, đoàn cứu trợ của CLB Gieo Hạt Từ Bi Đà Nẵng bất ngờ nhận được tin báo về một vụ tai nạn thương tâm tại thôn Thạch Tuân 1. Theo đó, hai nạn nhân đã tử vong do lũ cuốn trôi, thi thể vẫn còn mắc kẹt trong dòng nước chảy xiết và sâu thẳm.
Ngay lập tức, các thành viên trong đoàn phối hợp cùng lực lượng ca nô 74 Quảng Trị tiến hành vượt lũ để tiếp cận hiện trường. Con đường vào hiện trường bị chia cắt, nước dâng cao và dòng chảy mạnh, khó khăn chồng chất nhưng lòng quyết tâm giúp đỡ các nạn nhân của đội cứu hộ không cho phép chậm trễ.
Khoảng 12 giờ trưa, các chiến sĩ đã có mặt tại thôn Thạch Tuân 1. Hai thi thể được xác định là ông Nguyễn Quang Thanh, 85 tuổi, cùng vợ là bà Lê Thị Thanh, 76 tuổi. Họ là cư dân của căn nhà cấp 4, đã bị lũ quét sập chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Trong không khí tang thương, dưới làn nước lạnh giá, các thi thể đã được đưa lên ca nô, rời khỏi vùng lũ trong sự trang nghiêm và trân trọng. Công tác xử lý thi thể được giao cho sư thầy Thích Pháp Minh, trưởng nhóm cứu hộ của CLB Gieo Hạt Từ Bi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong trục vớt và cứu nạn, thầy cùng các thành viên nhanh chóng thực hiện nghi lễ khâm liệm sơ bộ, tìm các quan tài phù hợp rồi phối hợp địa phương đưa linh cữu các nạn nhân ra khu vực khô ráo, chuẩn bị cho tang lễ.
Trong khung cảnh nước lũ tràn ngập, hình ảnh thi thể được đưa lên ca nô mang theo nỗi đau và sự thiêng liêng của những người thân còn bàng hoàng. Những bước chân vội vã trong hành trình trở về làng quê, trong cái ôm trọn vẹn của những người cứu hộ, là sự sẻ chia, hy vọng mong manh giữa dòng nước lũ tàn nhẫn.
Trong những ngày mưa lũ dữ dội, tinh thần tử tế và lòng nhân ái của các đoàn cứu hộ đã trở thành hơi ấm xua dịu đi phần nào nỗi đau mất mát. Chính họ, những người chỉ mong đem lại sự sống, đã góp phần giữ gìn niềm tin và hy vọng vượt qua thiên tai cho đồng bào các vùng bị lũ cuốn trôi.
Hiện tại, căn nhà của gia đình nạn nhân đã hoàn toàn chìm trong nước lũ, mọi thứ đều trở nên hoang tàn, đất đai, tài sản mất trắng, trâu bò chết sạch. Trong đau thương, hình ảnh những đóa hoa, di ảnh và thi thể được chuyển đi trong lòng người như một biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng, của tình người không ngừng nghỉ giữa mùa mưa lũ khắc nghiệt.