NGƯỜI MẸ ĐAU ĐớN THƯƠNG TIẾC Ở XÃ TUY AN ĐÔNG SAU BÃO LŨ MẤT CÁC CON
Trong căn nhà nhỏ ở xã Tuy An Đông, Đắk Lắk, hình ảnh bà mẹ Lê Thị Trà My nằm cạnh bàn thờ của hai đứa con nhỏ khiến ai cũng không khỏi xót thương. Hai cháu bé, một học sinh lớp 7 và một học sinh lớp 1, đã bị lũ cuốn trôi trong lúc gia đình di chuyển bằng ghe để tránh lũ trong đợt mưa lũ lịch sử diễn ra ngày 19.11. Những giọt nước mắt của chị My lăn dài trên má, biểu tượng cho nỗi đau mất mát quá lớn. Ba mẹ của chị, dù đã cao tuổi, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng bên bàn thờ, thắp nhang cầu nguyện cho các cháu.
Chị Lê Thị Thu Hà, trưởng thôn Phú Thịnh, kể lại: Khoảng 16 giờ ngày 19.11, nước lũ lên nhanh chóng, buộc gia đình chị phải di dời khẩn cấp. Trong lúc di chuyển, chiếc ghe chở hai cháu bé bị lật, khiến cả hai không qua khỏi. Đến chiều ngày 21.11, sau gần 48 giờ tìm kiếm liên tục, thi thể hai đứa trẻ mới được tìm thấy cách nhà khoảng 500 mét, nằm trong bụi tre gần khu vực di dời. Hai cháu cách nhau khoảng một mét, trong tình trạng nằm gần nhau.
Vì cuộc sống khó khăn, chị Trà My và chồng là anh Nguyễn Duy Thanh phải gửi con về ông bà ngoại nuôi dưỡng do không thể chăm sóc các cháu trong thời gian dài. Tin dữ ập đến, ba mẹ các cháu tức tốc trở về quê từ TP Hồ Chí Minh để lo hậu sự. Cộng đồng địa phương và bà con láng giềng đều không khỏi xót xa trước sự mất mát thương tâm này.
Anh Nguyễn Văn Triệu, lực lượng cứu hộ từ phường Sông Cầu, chia sẻ: Lúc đó, lực lượng phải sử dụng ca nô để hỗ trợ di dời dân, nhưng nước lũ quá mạnh khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. “Vừa kịp đưa người dân ra khỏi vùng lũ, chúng tôi quay lại thì không còn kịp để cứu hai cháu nhỏ”, anh Triệu nghẹn ngào. Sau đó, việc tìm kiếm thi thể các cháu gặp nhiều gian nan do nước lũ lớn và điều kiện khó khăn. Khi đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm hỏi, tất cả gia đình đều không cầm nổi nước mắt.
Lãnh đạo Ủy ban trung ương đã thắp nhang trước bàn thờ hai cháu nhỏ, thể hiện sự chia sẻ và xót xa trước mất mát quá lớn này. Trong nỗi đau khôn nguôi, người mẹ và gia đình mong mỏi vào sự sẻ chia, đồng cảm của cộng đồng để vượt qua nỗi đau này.