NGHĨA ĐỒNG BÀO Ở THÀNH PHỐ HCM: TẤM LÒNG CHUNG SỨC CỨU TRỢ MIỀN TRUNG TRONG MƯA LŨ
Ngày 22.11, thầy giáo mầm non Thái Hồng Duy, giáo viên tại Trường mầm non 19/5 Thành Phố, quận Tân Định, TP.HCM, đã mang những vật dụng thiết yếu đến khu tập kết hàng cứu trợ nằm tại phường Bình Tân. Trên chiếc xe máy của mình, thầy Duy chở nước suối, bánh bông lan, xà phòng giặt, gội đầu cùng các vật dụng sinh hoạt khác nhằm góp sức giúp đỡ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do lũ lụt.
Thầy Duy chia sẻ: “Tôi chở nước suối, xà bông giặt quần áo, xà bông gội đầu cùng bánh bông lan gói. Ngoài ra, tôi còn huy động chị em ruột gom được 6 bịch đồ cũ còn sử dụng được để gửi đến bà con vùng lũ. Tôi theo dõi tin tức miền Trung những ngày qua rất thương bà con mình. Mong món quà nhỏ của tôi sẽ đến được với họ, mong bà con luôn lạc quan và mạnh mẽ vượt qua hoạn nạn. Tất cả chúng ta hãy đồng hành cùng bà con trong lúc này.”
Cùng ngày, nhiều người dân tại các khu phố tại TP.HCM cũng đã tự tay đem chăn màn, quần áo sạch, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các điểm tập kết. Các đơn vị như Nhà văn hóa thanh niên, nhà ga metro đều bận rộn tiếp nhận hàng hóa, chuẩn bị chuyển tới miền Trung. Không chỉ người lớn, các em học sinh tiểu học cũng tích cực đóng góp sức mình, giúp chuyển hàng hóa lên xe vận chuyển cứu trợ.
Trong hành trình này, hình ảnh những đoàn người dân tphcm tập trung, chung sức đóng góp đã in đậm nét đẹp văn hóa sẻ chia của cộng đồng. Thậm chí từ xa xôi Anh quốc, thầy giáo Lê Hoàng Phong, đang học thạc sĩ tại ĐH College London, cũng đã gọi góp tiền để mua 50 thùng mì giúp đỡ bà con Phú Yên, tỉnh đã trải qua nhiều thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Chỉ trong một ngày, anh Công Nguyên, đồng sáng lập các cơ sở mầm non Tatuschool tại TP.HCM, đã nhận được hơn 7 tấn thực phẩm, quần áo quyên góp, rồi chuyển hàng đến miền Trung, vượt qua những đoạn đường gập ghềnh để trao gửi yêu thương tận tay người dân.
Ở xã Đồng Xuân, huyện Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk – nơi chịu thiệt hại nặng nề sau lũ, chị Huỳnh Ngọc Diệu Ngân, 35 tuổi, người làm trong ngành truyền thông tại TP.HCM, đã trở về nhà để giúp cha mẹ dọn dẹp hậu quả của cơn lũ. Nhà của chị bị hư hỏng nặng, đồ đạc bị cuốn trôi, nhưng may mắn là gia đình vẫn còn bình an.
Dù bị thiệt hại nặng nề, chị Ngân vẫn trăn trở về việc hỗ trợ các em nhỏ thiếu sách vở, bàn ghế để sớm ổn định lại việc học. Chị chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ gia đình mình còn khỏe mạnh, bình an thì còn có thể làm lại từ đầu. Nhưng xung quanh tôi còn nhiều người đang thiếu những thứ cần thiết để sinh hoạt và học tập. Tôi mong tất cả cùng chung tay giúp đỡ để các em nhỏ không bị bỏ lại phía sau.”
Trong những ngày này, hình ảnh của sự sẻ chia lan tỏa khắp nơi. Người dân góp sức đưa hàng hóa đến các điểm tập kết, các em học sinh tự tay chuyển hàng tiếp tế. Những tấm lòng đồng hành xuyên suốt, thể hiện rõ nét đẹp truyền thống “nghĩa đồng bào” của người Việt.
Dù những thiệt hại vật chất còn nặng nề, nhưng tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng TP.HCM và từng cá nhân vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Trong những khoảnh khắc khó khăn, họ gửi gắm niềm tin rằng, chỉ cần có ý chí và tình người, miền Trung sẽ sớm vượt qua thử thách để hòa bình trở lại.