Một CỬA CHỐT ĐỒNG ĐỘI BÌNH DIỆU GIỮA MÙA LŨ: CỤ ÔNG BÁN VÉ SỐ CỤT TAY CHẤT ĐẦY TÌNH NGHĨA
Sáng 21.11.2025 tại điểm tập kết hàng cứu trợ trên một tuyến đường lớn ở tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh bất ngờ đã gây xúc động mạnh mẽ trong lòng những người chứng kiến. Một cụ ông ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ xuất hiện, mang theo vài thùng mì, sữa và những món đồ ông tự tay gửi tặng đồng bào vùng lũ.
Cụ ông có dáng vẻ giản dị, chất phác, với giọng miền Trung chân thành bộc lộ rõ qua từng lời nói. Ông nằng nặc yêu cầu chia phần quà: “Cho Krông Bông một nửa, Phú Yên một nửa… Tôi hứa rồi.” Nhưng điều khiến tất cả xao xuyến là câu chuyện về người đàn ông bán vé số, mất một tay và chân, nhưng vẫn không ngần ngại năn nỉ gửi tặng đồng bào miền Trung nửa triệu đồng: “Gửi 1 triệu đồng cho bà con, mỗi nơi 500 ngàn.”
Người đăng tải đoạn clip chia sẻ: Trong sáng ngày ấy, khi đoàn thiện nguyện đang chuẩn bị gửi hàng thì ông xuất hiện, mang theo sữa, mì và cố gắng gửi thêm tiền. Dù các thành viên trong đoàn chỉ nhận đồ thực phẩm, ông vẫn cố gắng thuyết phục gửi thêm số tiền để sẻ chia với đất trời, với đồng bào nơi vùng lũ.
Chia sẻ về nhân vật đặc biệt này, anh Nguyễn Hùng, người đăng tải hình ảnh, cho biết: “Chú Dũng thường xuyên đến các nơi tập kết hàng cứu trợ, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chú vẫn luôn chân chất, thật thà. Ông bán vé số, đã nhiều lần lặn lội đến để góp sức, không bao giờ nhận tiền của ai, nhưng lần này ông cứ nằng nặc muốn gửi tặng.”
Mọi người ở địa phương đều gọi ông là chú Dũng, một người đàn ông giản dị, chân chất, luôn mang trái tim nhân hậu trong hành trình mưu sinh. Trong nhiều năm qua, bất kể Bắc – Trung – Nam có các đợt vận động hay tập kết cứu trợ nào, chú Dũng đều lặng lẽ đến góp sức, mang theo niềm tin và tấm lòng trân quý.
Ngay cả khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, chú Dũng chưa từng giữ lại thừa của ai, cũng chưa từng nhận tiền của ai giúp đỡ. Hình ảnh một người đàn ông tật nguyền, lặng lẽ lăn xe đến gửi hàng, thể hiện tấm lòng thiện nguyện chân thành đã chạm đến trái tim của nhiều người chứng kiến.
Trong những ngày cả đất nước hướng về miền Trung sau đợt lũ lịch sử, hàng trăm đoàn thiện nguyện đã nối dài những chuyến hàng cứu trợ. Giữa dòng người tất bật ấy, hình ảnh của chú Dũng – người bán vé số cụt tay chân, biểu tượng của sự sẻ chia không điều kiện – đã trở thành điểm sáng ấm áp, truyền cảm hứng về tình người trong những thời khắc gian khó.