NHỮNG CHIẾC GÓI MTÌNH GỬI MIỀN TRUNG: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG NGƯỜI TRONG ĐÊM
Dù nằm trong một con hẻm nhỏ ở phường Bình Tân, chùa Dược Sư những ngày này trở thành điểm tập kết cứu trợ đông đúc. Người dân, thiện nguyện viên và các phương tiện liên tục ra vào, gửi hàng cứu trợ tới vùng lũ miền Trung, từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Hàng hóa như mì gói, gạo, nước uống, quần áo, chăn mền được tập trung chất cao thành từng dãy, chuẩn bị đến tay những người đang gặp khó khăn nơi tuyến đầu chống lũ lụt.
Trong không khí sục sôi làm việc, các tình nguyện viên không ngừng phân loại, đóng gói, vận chuyển. Những nụ cười, sự nhiệt huyết lan tỏa khắp sân chùa, như truyền thêm sức mạnh cho hành trình sẻ chia này.
Người tổ chức chính là anh Văn Phú Hùng, 27 tuổi, kể lại: “Địa điểm bắt đầu nhận đồ cứu trợ là 3 ngày trước sau chuyến đi miền Trung chứng kiến cảnh nhà cửa tan hoang ở Phú Yên. Anh đã kêu gọi tiếp tục quyên góp để giúp đỡ những vùng bị cô lập, thuê xe bán tải chinh phục các xóm sâu chưa ai tiếp cận được.” Anh Hùng chia sẻ, trong ba ngày qua đã gom được gần 10 tấn hàng hóa gồm mì gói, gạo, nước suối, bánh kẹo, đồ dùng thiết yếu. Các vật phẩm này sẽ được giữ nguyên trong thùng hoặc chia thành từng bọc nhỏ, nhằm phân phát đều đặn cho bà con.
Anh nhấn mạnh: “Mỗi gói mì hay cây bút đều quý giá như nhau. Có người đem trứng, quà nhỏ lặng lẽ gửi mà không để lại tên, có người thì ngại ngùng, chỉ gửi chút đồ rồi đi. Điều quan trọng là lòng chân thành và sẻ chia.”
Chị Trương Thị Tươi, 33 tuổi, mang đến gạo, sữa và khăn sạch, chia sẻ: “Dù của mình không nhiều, nhưng đó là chút tấm lòng. Người ta thiếu đủ thứ, có tiền cũng chưa chắc mua nổi.” Chị Đàm Ngọc Mỹ, 36 tuổi, ở Hóc Môn, bày tỏ cảm xúc: “Thấy cảnh bà con vùng lũ chìm trong nước, tôi rất đau lòng. Mỗi lần góp chút mì, sữa hay đồ hộp, tôi đều mong phần nào giúp đỡ họ bớt khổ cực.”
Nối tiếp hành trình, chùa Ưu Đàm ở phường Hiệp Bình trở thành điểm tập kết chính thức từ ngày 20.11. Hàng trăm tấn nhu yếu phẩm đã được gửi đến, hàng ngày liên tục chuyển tải đặc biệt trong giờ đêm khuya. Các xe tải, xe máy chật ních hàng hóa, cứ thế nối đuôi nhau, từng thùng đồ được chuyển đến các xe lớn để tiếp tục hành trình hướng về các miền lũ.
Các tình nguyện viên đa phần là học sinh, sinh viên và người đi làm, tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ phân loại, đóng gói. Trong đó, chị Nguyễn Phương Trâm (19 tuổi) chia sẻ: “Cùng bạn bè góp chút đồ tặng bà con. Tụi mình không nhiều tiền, chỉ mong chút tấm lòng giúp người bớt đói khổ.” Chị Huỳnh Thị Phương (25 tuổi) sau giờ làm, đều đặn tham gia hỗ trợ, không ngại mệt nhọc dù phải thức đêm cho chuyến xe đầu tiên khởi hành lúc nửa đêm.
Chùa Ưu Đàm còn có sư cô Nhất Niệm, đại diện cho ban quản lý: “Sư cô Quảng Hiếu đang có mặt ở Phú Yên để trao quà trực tiếp đến bà con vùng lũ. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận và gửi hàng mỗi ngày để kịp thời hỗ trợ.”
Hình ảnh những chiếc xe chật ních hàng hóa rời khỏi chùa liên tục trong đêm như minh chứng cho tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng. Tài xế Giáp Thanh Tịnh (33 tuổi) cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện hơn 13 chuyến xe đến các tỉnh gồm Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, với tổng lượng hàng khoảng 140 tấn. Nhìn thấy bà con miền Trung gặp khó khăn, chúng tôi chỉ mong gửi hàng nhanh hơn nữa để giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn.”